Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Đi cùng ước mơ"-Vài nét về điệu múa "ước mơ của tôi"
   2008-09-12 17:36:19    cri

Ca sĩ người khiếm thị Dương Hải Đào đã làm cho thế giới cảm động qua bài hát "Thiên Vực" do anh trình diễn tại Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, tối 11, anh và em trai Dương Hải Quân cũng người khiếm thị đã cùng hát bài "Xin ông trời cho mượn 500 năm", bài ca hào hùng đã lôi kéo khán giả có mặt trong rạp hát cùng đánh nhịp cho hai anh em, đưa bầu không khí trong rạp lên đến đỉnh cao.

Kể từ khi ra mắt khán giả vào năm 2000 đến nay, điệu múa "ước mơ của tôi" do Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc xây dựng đã trở thành tác phẩm kinh điển nổi tiếng trong và hải ngoại. Hơn 20 năm kể từ ngày thành lập đến nay, các văn nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc đã vinh dự được hơn 30 nguyên thủ Quốc gia và người đứng đầu Chính phủ tiếp kiến, Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc được tôn vinh là "Sứ giả nét đẹp và hữu nghị", là "Đại sứ thân thiện của 600 triệu người khuyết tật trên toàn cầu". Tác phẩm số 5 thuộc điệu múa "Ước mơ của tôi" đưa ra mắt khán giả lần này là một chương trình văn nghệ tổng hợp cỡ lớn do Đoàn nghệ thuật này dày công dàn dựng để phục vụ cho Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh.

Khi khúc hát trong vở ca, múa, kịch mang tên "Thiên hạ là người một nhà" vang lên, cả buổi trình diễn đặc sắc tuyệt vời này cũng đã dâng lên cao trào trước khi hạ màn. Tất cả 18 chương trình diễn ra trong hai tiếng đồng hồ gồm các loại hình nghệ thuật như nhạc, múa, kịch múa, kinh kịch, Opera v.v, vừa có phong cách dân tộc lãng mạn, lại thể hiện đầy đủ hồn phương Đông, các diễn viên người khiếm thính đã tâm sự bằng động tác múa đẹp mắt, diễn viên khiếm thị miêu tả quang cảnh thế giới bằng khúc nhạc du dương, diễn viên khiếm khuyết chân, tay thì trình bày cuộc sống muôn sắc muôn màu bằng những tạo hình tuyệt vời, tất cả các bạn đều ôm ấp và đi cùng ước mơ.

Kết thúc buổi trình diễn, các diễn viên nâng đỡ nhau bước lên sân khấu để đáp lễ khán giả, khán giả trong cả rạp hát liền đứng dậy và dành những tràng vỗ tay sôi nổi để bày tỏ cảm ơn và ca ngợi tinh thần yêu đời và kính trọng sự sống của các diễn viên người khuyết tật. Các vị quý khách có mặt tại hiện trường cũng bước lên sân khấu để bắt tay và cảm ơn các diễn viên. Khi bước chân đến gần một diễn viên khiếm thính, nhà lãnh tạo tối cao Trung Quốc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tươi cười bày tỏ "cảm ơn" bằng dấu hiệu tay.


1 2