Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Đi cùng ước mơ"-Vài nét về điệu múa "ước mơ của tôi"
   2008-09-12 17:36:19    cri
Tối 11 tháng 9, điệu múa "ước mơ của tôi" với chủ đề "Đi cùng ước mơ"do Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc dày công xây dựng lại một lần nữa ra mắt khán giả ở Rạp hát Bảo Lợi. Ngày 11, các nhà lãnh đạo Trung Quốc như: Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm v.v một lần nữa đến xem chương trình ca nhạc do Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc trình diễn, trong khi đó Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế Philip Craven, Chủ tịch danh dự suốt đời của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Samaranch và các vị quý khách của nhiều nước đang tham dự Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã cùng thưởng thức buổi trình diễn đặc sắc tuyệt vời này.

19 giờ 30 phút tối 11, buổi trình diễn mở màn. Dưới ánh đèn tụ, cô Khương Hinh Điền trong bộ lễ phục dạ hội màu tím đứng yên giữa sân khấu màu xanh huyền ảo. Với bài thơ thể hiện bằng dấu hiệu tay đẹp mắt, cô gái khiếm thính này của Trường Đại học Liên hợp Bắc Kinh đã thoát lên nguyện vọng từ trong đáy lòng người khuyết tật: đó là "Sự sống luôn có ước mơ, sự sống luôn có nguyện vọng; chúng ta hãy chia sẻ ánh nắng mặt trời trong từng giờ từng phút; Chúng ta thể nghiệm ánh sáng trong bóng tối, cảm nhận nhịp điệu trong không gian không có âm thanh, đeo đuổi hoàn mỹ từ trên cơ thể khiếm khuyết..."

Khi hai cánh gà trên sân khấu vừa hiện lên bốn chữ "Thiên thủ Quan âm" có nghĩa là Phật bà trăm tay nghìn mắt, thì cả rạp hát lập tức vang lên tràng pháo vỗ tay sôi nổi. Đây là điệu múa đã được rất nhiều khán giả quen biết từ lâu, đồng thời được khán giả Trung Quốc bình chọn là điệu múa hay nhất.

"Trong nền văn minh Phương Đông, Phật bà trăm tay nghìn mắt có ngụ ý là trên cơ thể một người có một ngàn đôi bàn tay và một ngàn đôi mắt, là hóa thân của lòng từ bi. Trong điệu múa 'Phật bà trăm tay nghìn mắt', 21 người khiếm thính đã thể hiện lòng nhân ái của 'Phật bà trăm tay nghìn mắt' bằng dấu hiệu tay phong phú và điệu múa thiêng liêng trong sạch làm cho khán giả hết sức thán phục."

Trước cảnh làn gió xuân và ánh nắng ấm áp, 11 em khiếm thị trong những bộ quần áo tươi đẹp tay cầm cây gậy dẫn đường để "đi du xuân". Các em hân hoan nghe bằng tai, ngửi bằng mũi và sờ bằng tay..., cứ thế để cảm nhận những nét đẹp của mùa xuân bằng sức tưởng tượng của mình.

1 2