Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Cầu vồng Paralympic"—Những người Tình nguyện cấp cứu trong Trung tâm bơi lội Quốc gia "Khối nước"
   2008-09-08 17:30:25    cri

Trong nhóm y bác sĩ cấp cứu bên bể bơi có một người tình nguyện là sinh viên đến từ Trường đại học y khoa Bắc Kinh tên là Hà Vi. Vi cho rằng, đây là một dịp thực tiễn hiếm có, không những có thể học hỏi các kiến thức chuyên môn không có trong sách vở, điều quan trọng là, chị có thể cảm nhận được niềm vui trong khi giúp đỡ người khác.

Có dịp tiếp xúc gần gũi với các vận động viên khuyết tật, có thể thật lòng phục vụ họ, dốc khả năng của mình, tôi cảm thấy được niềm vui hết sức to lớn. Là một sinh viên, tôi còn chưa làm được nhiều việc cho lắm, nhưng tôi sẽ tận khả năng hỗ trợ các y bác sĩ làm tốt công tác, để thể hiện bộ mặt tinh thần của một người sinh viên.

Còn một người tình nguyện hết sức gắn bó với nhóm cứu hộ này là anh Lưu Học Thành, lái xe cấp cứu đến từ bệnh viện Họng Bắc Kinh, căn cứ tình hình lên xuống xe của các vận động viên ngồi xe lăn tay, làm thế nào để giảm thiểu các vấn đề như sự đau đớn của bệnh nhân trong quá trình vận chuyển, anh Thành đã qua nghiên cứu và thao tác. Nhiệm vụ của anh không cho phép anh được có mặt tại hiện trường để xem các cuộc thi đấu, anh nói:

Khi diễn ra cuộc thi, tinh thần thường là rất căng thẳng, các y bác sĩ có mặt bên bể bơi cứ là phải dán mắt vào mỗi tuyển thủ, chứ đâu mà có thời gian xem thi đấu. Còn tôi là người tình nguyện lái xe cấp cứu, hễ có thi đấu là phải ngồi chờ trên xe, xuất phát vào bất cứ lúc nào theo lệnh. Olympic hếc sức thành công, chúng tôi đóng góp bằng hành động thực tế của mình, tôi cảm thấy quả là rất có giá trị.

Tất cả những người tình nguyện cho Paralympic Bắc Kinh đều cố gắng làm sao cho đại hội diễn ra một cách hoàn mỹ bằng hành động thực tế của mình, họ đều thực tiễn theo yêu cầu của thủ tướng Ôn Gia Bảo đối với các vận động viên là: Phục vụ bằng lòng nhiệt tình, chân thành và tốt đẹp, dành sự tôn nghiêm và hữu nghị cho đất nước. Bác sĩ cấp cứu bên bể bơi Phương Thu Hồng nói:

Câu nói này của thủ tướng Ôn Gia Bảo rất hay, qua phục vụ cho Olympic, chúng tôi cảm thấy niềm an ủi và thản nhiên, bởi vì chúng tôi đã làm được như vậy, tôi cảm thấy không có chỗ nào là đáng tiếc cả. Thế nhưng tại Paralympic, chúng tôi cảm thấy mình nên làm tốt hơn.


1 2