Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên Cam-pu-chia đang nỗ lực gian khổ vì thực hiện ước mơ Ô-lim-pích
   2008-07-29 16:16:36    cri

Nghe Online

Đại hội Ô-lim-pích lần thứ 29 sẽ mở màn tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8, nhằm đạt được thành tích tốt, vận động viên các nước trên thế giới đều đang khẩn trương và tích cực chuẩn bị tham gia Ô-lim-pích. Các vận động viên Cam-pu-chia cũng đang nỗ lực gian khổ vì thực hiện ước mơ Ô-lim-pích.

"Tôi là Hem Thon Pôn-lêu, tôi đang tích cực chuẩn bị tham gia Ô-lim-pích."

"Tôi là Hem Thon Vích-hê-ni, tôi sẽ nỗ lực lớn hơn nữa để tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh."

"Phấn đấu giành được thành tích tốt nhất về cho đất nước là nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi."

Trên đây là những lời tâm huyết của ba người trong một gia đình ở Cam-pu-chia, anh Hem Thon Pôn-lêu 18 tuổi, cô Hem Thon Vích-hê-ni 16 tuổi và huấn luyện viên của họ, ông Hem Thon, đồng thời cũng là bố của anh Pôn-lêu và ông ngoại của chị Vích-hê-ni. Hai cậu cháu Pôn-lêu và Vích-hê-ni sẽ tham gia thi đấu nội dung bơi tự do 50 mét nam và nữ tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Cả gia đình ông Hem Thon đều là vận động viên bơi lội, huấn luyện viên Hem Thon bắt đầu tiếp xúc với bơi lội từ năm 1957, ông hiện giờ là Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Cam-pu-chia, các con cháu của ông từ bé đã biết bơi bởi sự ảnh hưởng của ông. Trong bốn người con của ông Hem Thon, hai người con trai từng tham gia Thế vận hội Át-lan-ta, Xít-ni và A-ten, cô con gái cả từng tham gia Thế vận hội Át-lan-ta và Xít-ni, hiện nay, cậu út Pôn-lêu và cháu gái ngoại Vích-hê-ni sẽ tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh.

"Cả nhà chúng tôi đều thích bơi, được tham gia Ô-lim-pích là vinh dự của gia đình. Mặc dù chúng tôi không thể tranh giành huy chương với một số cường quốc thể thao như Trung Quốc, Mỹ, Ca-na-đa, Nhật v.v, nhưng tinh thần Ô-lim-pích là ở tham gia, chúng tôi sẽ thi đấu vì đất nước của mình, phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất."

Hai vận động viên nhỏ này sau mỗi ngày tan học đều đến Sân vận động Ô-lim-pích ở thành phố Nông-pênh để tập luyện. Anh Pôn-lêu nói:

"Sau khi tan học vào 5 giờ chiều hằng ngày chúng tôi bắt đầu tập luyện trong hai tiếng, việc tập huấn gian khổ hơn trước đây, nhưng tôi thích bơi."

"Đây là gia đình ông Hem Thon ở Cam-pu-chia, cũng là một gia đình Ô-lim-pích. Hai người con trai và cô con gái cả của ông Hem Thon từng lần lượt tham gia Thế vận hội, hiện nay, cậu út và cháu gái ngoại của ông cũng sẽ tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh."

Tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, phát huy trình độ cao nhất của mình trong thi đấu là ước mơ của hai vận động viên nhỏ này, còn đối với ông Hem Thon, ông cũng muốn đến Bắc Kinh thực hiện ước mơ lâu năm của mình, đó là tìm lại huấn luyện viên Trung Quốc của mình. Thập niên 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng cử nhiều huấn luyện viên thể thao sang giúp Cam-pu-chia đào tạo vận động viên, trong thời gian đó, chính ông Hem Thon đã được huấn luyện viên Trung Quốc chỉ đạo tập luyện bơi.

1 2