Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài 4: Cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây -- Phong cảnh biển cả đẹp như tranh
   2008-05-28 15:11:51    cri

Cá Heo là động vật được mọi người hoan nghênh nhất, cá Heo thông minh, hữu hảo, hiền lành, đại lượng. Mà Vịnh Tam Nương là một trong những vùng biển xem cá Heo đẹp nhất, được mệnh danh là "Quê hương của cá Heo trắng Trung Hoa". Cá Heo trắng toàn thân hầu như là màu trắng sữa, bụng và đuôi màu phấn hồng, là loài động vật bảo vệ cấp một quốc gia Trung Quốc. Trong vùng biển vịnh Tam Nương quanh năm có mấy trăm con cá heo trắng Trung Hoa màu sắc lấp lánh hoạt động sôi nổi, mà quanh năm bốn mùa đều có thể tới gần tham quan, mỗi khi ngư dân ra khơi đánh cá hoặc du khách ra biển tham quan thì cá Heo thường bơi theo thuyền đánh cá hoặc bơi lội tung tăng trên mặt nước, tạo lên một bức tranh xinh đẹp về sự mật thiết gắn bó giữa người và cá Heo.

Một đặc sắc nữa của Vịnh Tam Nương là kỳ thạch phân bố khắp nơi. Đá ngầm ở vùng biển Vịnh Tam Nương rất nhiều, nổi lên sừng sững, hình thù kỳ quặc, có phiến đá như con đại bàng tung cánh, có tảng đá như con sư tử biển nằm phủ phục, có phiến đá như con cá sấu ngóng trời, có hòn đá như con cá voi khổng lồ vươn sóng, hết sức sinh động.

Địa phương còn có truyền thuyết đẹp đẽ về tên "Vịnh Tam Nương" này : Ngày xưa, có ba người đàn ông ra khơi đánh cá không may không trở về, những người vợ của họ ngày ngày suốt tháng quanh năm đứng ở bờ biển ngóng chồng, cuối cùng đã biến thành ba tảng đá vọng phu, ngư dân ở đây cảm động với lòng chung thủy và lương thiện của ba người phụ nữ, đã đặt tên làng chài là "Vịnh Tam Nương", đặt tên ba tảng đá là Tam Nương Thạch.

Phong cảnh Vịnh Tam Nương đẹp mê hồn, làn điệu êm ả của bài hát dân ca "Tam Nương dạ cảnh" do ngư dân địa phương tự phổ lời đã mô tả lên phong cảnh tươi đẹp này.

Trên đường đi qua nơi cư trú của dân tộc Kinh và Vịnh Tam Nương, sau khi thưởng thức phong cảnh và cảm nhận sắc thái dân tộc, ngắm nhìn cá Heo trắng Trung Hoa, chúng ta tiếp tục đi về hướng đông tới tham quan thành phố Bắc Hải.

Thành phố Bắc Hải là bán đảo ba mặt hướng ra biển, đất màu đỏ thẫm, nước biển xanh biếc, bãi cát trắng phau, cây Cọ xanh thắm, hòa thành màu sắc tươi đẹp rực rỡ, hài hòa, điều kiện thiên nhiên tươi đẹp làm cho thành phố biển Á nhiệt đới này như vẽ lên một bức tranh tinh tế. Bắc Hải là một thành phố thích hợp cho con người cư trú, ở đây mùa hè không nóng bức, mùa đông không giá lạnh, khí hậu dễ chịu, không khí trong lành, nước ngọt, không khí và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn loại một quốc gia, Ô-zôn điện tích âm đạt tới 2500 – 5000/cm khối, gấp 50 – 100 lần so với không khí thành phố trong đất liền, được tôn vinh là "Thành phố ô-xy" lớn nhất của Trung Quốc.

Chân đất tản bộ trên bãi biển cát trắng Bắc Hải dài mấy chục km, bãi cát rộng bằng phẳng ấy, hạt cát mịn màng mềm mại, biển cả mênh mông nhìn tới chân trời, cho bạn một cảm nhận về hải dương hoàn toàn mới mẻ. Bãi cát trắng phau tươi đẹp có những đặc điểm "Bãi cát dài bằng phẳng, cát trắng mịn, , nước ấm sạch, sóng êm ả", biển cả xanh biếc, sóng nước trắng tinh, cát óng ánh làm cho chúng ta thưởng thức được vẻ đẹp quyến rũ vô tận của "Ha-oai phương Đông". Du khách Johny Loop người Mỹ tấm tắc khen ngợi :

Bắc hải vô cùng xinh đẹp. Bạn của tôi nói với tôi nhất định phải tới Bắc Hải, phong cảnh ở đấy rất tươi đẹp.

Các bạn thính giả thân mến, trước khi kết thúc tiết mục hôm nay, Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại câu hỏi về cuộc thi tìm hiểu du lịch mang tên "Đẹp ở Quảng Tây" : Thành Phố được tôn vinh là "Thành phố ô-xy" lớn nhất của Trung Quốc là thành phố nào ? Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" do Lệ Quyên trình bày./.


1 2