Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Hợi
   2007-02-17 16:44:27    cri

Nghe Online

Lệ Quyên: Qúi vị và các bạn thính giả thân mến, cùng với tiếng pháo nổ ròn tan, một năm mới-Xuân Đinh Hợi đang đến gần với chúng ta.

Hùng Anh: Đêm nay là đêm giao thừa đón Xuân Đinh Hợi của nhân dân hai nước Trung Quốc-Việt Nam, nhân dịp này Hùng Anh và Lệ Quyên xin thay mặt toàn thể anh chị em Ban Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc xin gửi tới các bạn đang có mặt bên máy thu thanh và qua các bạn gửi tới người thân và bạn bè lời chúc mừng:

Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

Gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Lệ Quyên: Qúi vị và các bạn thân mến, vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm Ban Việt ngữ Đài chúng tôi đều xây dựng các Chương trình đặc biệt để góp vui với các bạn trong Ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước, và năm nay cũng vậy.

Hùng Anh: Trong Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Hợi hôm nay, Qúi vị và các bạn sẽ được thưởng thức một chương trình phong phú đa dạng gồm tiểu phẩm, đàn điện tử, nhạc chuông v.v do anh chị em Ban Việt ngữ tự biên tự diễn.

Lệ Quyên: Ngoài các tiết mục "cây nhà lá vườn" ra các bạn còn sẽ được thưởng thức những ca khúc hay của Trung Quốc. Rất mong Chương trình đặc biệt hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một luồng gió xuân đón chào ngày mai tươi đẹp.

Hùng Anh: Lệ Quyên này, ở Trung Quốc Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Xuân, là sự mở đầu của một năm theo âm lịch, cũng báo hiệu mùa Xuân đến. Trong dịp Tết mọi người gặp mặt đều chúc nhau những lời tốt đẹp, mong trong năm mới mọi việc suôn sẻ, an khang thịnh vượng.

Lệ Quyên: Đúng vậy, khi gặp các em học sinh chuẩn bị thi Đại học sẽ chúc các em thi đỗ Thủ khoa; gặp các cụ già sẽ chúc họ mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Gặp các bạn trẻ chúc họ làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng.Vậy sau đây, Hùng Anh và Lệ Quyên xin gửi tặng các bạn bài hát Cống Hỉ để thay những lời chúc tốt lành của các anh chị em trong ban tiếng Việt Nam Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Lệ Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, trong mấy ngày tết, các bạn còn phải bận đi chúc tết và thăm hỏi bạn bè và người thân, không có thời gian nghe các chương trình đặc biệt của Đài chúng tôi thì xin mời các bạn truy cập trang wéb của Đài chúng tôi theo địa chi: vietnamese.cri.cn

Hùng Anh: Trước kia mọi người thường đến tận nhà, gọi điện thoại hoặc gửi thiếp chúc Tết.

Lệ Quyên: Đó là trước kia,còn bây giờ đã khác rồi. Các bạn trẻ thường chúc Tết bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động. Hơn nữa năm nay là Năm Đinh Hợi, tượng trưng cho tốt lành và giàu sang phú qúi, bởi vậy số trẻ sơ sinh trong năm nay chắc chắn sẽ cao hơn mọi năm.

Hùng Anh: Đúng vậy, có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đều mong muốn có em bé trong năm 2007 này. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2007 sẽ là năm đỉnh cao về tỷ lệ trẻ sơ sinh ở Trung Quốc, có người dự đoán chỉ riêng thành phố Bắc Kinh sẽ có tới 100 nghìn trẻ sơ sinh.

Lệ Quyên: Cũng theo dự đoán trên, qui mô thị trường dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong năm 2007 ở Trung Quốc sẽ lên tới 750 tỷ nhân dân tệ, chỉ riêng bình sữa cũng vào khoảng 35 tỷ nhân dân tệ.

Hùng Anh: Tuy nhiên, cùng với sự chào đời của trẻ sơ sinh cũng dẫn đến một số lo lắng của mọi người, chẳng hạn như sẽ gặp khó khăn trong việc học hành, cạnh tranh về việc làm gay gắt v.v.

Lệ Quyên: Đúng vậy, do mức sống không ngừng được nâng cao, khoản chi tiêu cho học hành của con cái cũng gia tăng, một số cha mẹ còn gửi gắm quá cao vào con cái, nào là mong chúng thành "sao", thành nhà doanh nghiệp v.v. Dưới đây mời qúi vị và các bạn thưởng thức một đoạn hài nhạc chuông nói về sự mong muốn quá cao của cha mẹ đối với con cái do Hải Vân và La Thành thể hiện.

Hùng Anh: Nhạc chuông là tiếng chuông của điện thoại di động. Hiện nay các bạn trẻ có thể tải xuống nhạc chuông vào điện thoại di động của mình từ mạng In-tơ-nét, có nhiều loại nhạc chuông như bài hát, chuyện cười, kể chuyện v.v tuỳ theo sở thích của từng người. Đoạn hài nhạc chuông mà Hải Vân và La Thành sẽ thể hiện dưới đây mang tên "Chờ khi ta có con", đoạn hài này có hai bản, bản dành cho Nam và bản dành cho Nữ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức.

Hải Vân: Các bạn thân mến, tôi là Hải Vân, người chủ trì tiết mục "Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa".

La Thành: Tôi là La Thành, người chủ trì tiết mục "Trung Quốc-ASEAN".

Hải Vân: Nhân dịp này Hải Vân và La Thành xin chúc qúi vị và các bạn:

Hải Vân-La Thành: Năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

Hải Vân: Đoạn hài nhạc chuông mà Hải Vân và La Thành sẽ thể hiện dưới đây thuộc thể loại nhạc chuông chuyện cười, là một sự phô trương nghệ thuật đến tột độ đối với cuộc sống hiện thực. Rất mong sẽ mang lại giây phút vui vẻ cho các bạn trong đêm Giao thừa hôm nay.

La Thanh : Cũng mong những bạn trẻ đã làm cha làm mẹ đang có mặt bên máy thu thanh hôm nay cần phải có cách nhìn bình dị, không nên gây áp lực quá lớn cho con cái, để chúng trưởng thành trong môi trường lành mạnh, vui vẻ và hồn nhiên. Bây giờ La Thanh xin trình bày đoạn hài "Chờ khi ta có con".

"Chờ khi ta có con, đặt cho con hai tên, tên danh bạ là Lý Tiền Phong, tên mụ là Lý Kim Sơn. Chờ khi con khôn lớn, vào hai trường Đại học, sáng chuyên tu ở Mỹ, chiều học ở Tô-ky-ô. Chờ khi con tốt nghiệp, tìm cho hai việc làm, ban ngày tham gia giải bóng rổ NBA Mỹ, ban đêm mở nhà hàng ở Tô-ky-ô. Chờ khi con ta phất lên, ông chủ cũng có hai, một là con, một là ta.

Thu nhập hàng năm của con ta, chao ôi 8 triệu USD, 5 triệu nhân dân tệ, mà còn là sau thuế. Mang gửi ở Ngân hàng Hoa Kỳ, kỳ hạn 10 năm, chờ khi ta đến Mỹ rút tiền, chao ôi 10 năm, tính xem được bao nhiêu. Đổi thành Nhân dân tệ, không để lại một xu mang hết về nước. Về nước mình mở trường, nào là Cam-bơ-rít-giơ, nào là Ha-vớt, Xtan-phốt, tất tật chuyển về đây, đến lúc đó quê nhà đâu đâu cũng tri thức, đâu đâu cũng trường học. Nhà ta ở ngay trong Ha-vớt, con cháu đi học không mất tiền".

Hải Vân : La Thành vừa rồi là nói đoạn hài nhạc chuông về sinh con trai, dưới đây Hải Vân xin nói đoạn hài về sinh con gái.

"Chờ khi ta có con, đặt cho con hai tên. Tên danh bạ là Hách Bản, tên mụ là Tử Vi. Chờ khi con khôn lớn, theo học hai chuyên ngành, sáng chuyên tu ở Viện Ca kịch Mỹ, chiều theo học ở Hô-li-út. Chờ khi con tốt nghiệp, tìm cho hai việc làm. Tối hát Rốc-Pốp trong quán ba ở Mỹ, ban ngày diễn kịch nói ở Bắc Kinh.

Chờ khi con thành 'sao', chao ôi ra cửa phải keo kính râm, đến đâu là ký giả bám riết, có mặt nơi đâu nơi đó ùn tắc giao thông. Bởi vậy sau này khi ta cùng con đi bát phố, vào nhà hàng, bố nó đừng hỏi làm chi. Biết chữ thì đọc những hàng tít trang nhất báo giải trí, không biết chữ thì xem ti-vi. Chờ khi con ta chán ngấy làm 'sao', chuyển nghề viết sách, viết hai cuốn. Một cuốn có tựa đề "Làm sao đã khó", cuốn thứ hai có tựa đề "Làm mẹ của sao càng khó hơn".

Hùng Anh: Cảm ơn Hải Vân và La Thành đã góp vui cho Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Hơi hôm nay.

Lệ Quyên: Dưới đây mời các bạn thưởng thức độc tấu đàn điện tử do Sảnh Hoa, cử nhân chuyên ngành tiếng Việt mới về công tác tại Ban Việt ngữ năm nay.

Sảnh Hoa: Quí vị và các bạn thính giả thân mến, Sanh Hoa xin chúc các bạn năm mới An Khang Thịnh Vượng. Dưới đây xin mời qúi vị và các bạn thưởng thức độc tấu đàn điện tử .....

Hùng Anh: Qúi vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Hợi. Dưới đây mời các bạn thưởng thức một tiểu phẩm có tựa đề "Kể chuyện" do Lệ Quyên, Nguyễn Thanh và Hùng Anh thể hiện.

1 2