Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên-Xứ sở của Gấu Mèo--III
   2006-11-23 15:51:24    cri

Kim Đỉnh ngoài là nơi hoạt động hành hương ra, còn là nơi ngắm nhìn mặt trời mọc và biển mây đẹp nhất.

Nếu may mắn thì du khách có thể thưởng thức kỳ quan, đó là "Hào quang của Phật" mang màu sắc tôn giáo. Hào quang là một hiện tượng vật lý tự nhiên hết sức đặc biệt, trông như là cầu vồng nhiều màu, mà bóng người ở giữa ánh hào quang tỏa sáng, di chuyển theo người, biến hóa khôn lường ngoài sự tưởng tượng. Nhưng xuất hiện ánh hào quang cần có sự phối hợp của nhiều nhân tố như ánh nắng mặt trời, địa hình.v.v... Các bạn thính giả thân mến, không biết các bạn có hứng thú đến du ngoạn núi Nga Mi, xem có duyên Phật hay không?

Trong quá trình Phật giáo phát triển ở núi Nga Mi đã làm phong phú văn hóa ở đây. Chính vì thế, Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc đã công nhận núi Nga Mi là Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.

Núi Nga Mi ngày nay không những thu hút sự chú ý của mọi người các nước châu Á có nền văn hóa giống nhau, năm ngoái còn trở thành một trong những thắng cảnh mà người châu Âu mong muốn đến du lịch nhất ở Trung Quốc. Hiện nay khu thắng cảnh có đầy đủ các khách sạn từ 5 đến 3 sao với hơn 3000 phòng, nhiều nơi trong khu thắng cảnh có biển hướng dẫn bằng 5 thứ tiếng Triều Tiên, Nhật, Thái Lan, tiếng Anh và Trung Quốc.

Nếu sau khi du ngoạn xong núi Nga Mi mà bạn vẫn chưa thấy thỏa mãn hành trình Phật giáo, thì cách 30 km về phía tây còn có Đại Phật Lạc sơn --- Là pho tượng Phật to nhất thế giới, nhìn thấy pho tượng bạn dứt khoát kinh ngạc sự thành kính của tín đồ Phật giáo năm xưa.

Pho tượng phật Di Lặc này được đục đẽo từ vách đá sườn núi. Pho tượng cao hơn 70 mét, vai rộng hơn 20 mét, đầu ngang đỉnh núi, chân đặt bờ sông, hai tay để trên đầu gối, nét mặt khoan thai, bình tĩnh, có người hình dung là " Núi là một pho tượng Phật, Phật là một ngọn núi". Vậy thì tại sao lại xây dựng bức tượng Phật lớn như vậy, do ai xây dựng ? Chị hướng dẫn viên Ngô Lệ Bình kể cho chúng tôi nghe :

Đại Phật Lạc sơn này xây dựng vào năm 700 công nguyên đời nhà Đường, mới đầu là do một hòa thượng tên là Hải Thông lúc đó vân du đến Tứ Xuyên xây dựng, lúc đó hòa thượng phát hiện Tam Giang ở Lạc Sơn thường xuyên xẩy ra lật thuyền người chết, thế là ông quyết định xây Đại Phật Lạc sơn để chống lại thủy nạn. Ông đi các nơi trong toàn quốc quyên tiền. Khi về đến Lạc sơn thì bị tham quan bắt chẹt, ông hết sức phẫn nộ nói "Tự mục khả uyển, Phật tài nan đắc", sau đó tự khoét mắt mình, kẻ bắt chẹt thấy thế hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mới đục xong đầu tượng phật thì hòa thượng Hải Thông viên tịch.

Sau đó trải qua hai thế hệ nỗ lực, trước sau qua 90 năm, đại phật Lạc sơn mới hoàn thành triệt để. Ngày nay, đứng từ xa ngắm pho tượng đại Phật này vẫn phải cảm khái tài nghệ của những người thợ, càng khâm phục tinh thần quên mình và khí phách mở núi xây dựng tượng phật của hòa thượng Hải Thông.

Hùng Anh giới thiệu về phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa tôn giáo thần bí xa xưa của núi Nga Mi và Lạc sơn. Trước khi chấm dứt tiết mục, Hùng Anh xin nhắc lại câu hỏi một lần nữa : Núi Nga Mi có phải là một trong những thánh địa phật giáo của Trung Quốc không ?


1  2