Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyễn Cao Sơn--Một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp
   2006-11-09 16:29:55    cri

Đương như trong tôi hình ảnh của đại gia đình ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cứ hiện lên trước mặt tôi thật là đẹp. Những gì mà đến nay tôi có được cũng là nhớ ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân tình động viên, giúp đỡ tôi. Từ cho không biết viết chữ Hán đến cho viết được chữ Hán, qua bài thi câu nói thường dùng, tôi đã đạt 100 điểm. Từ cho không đạt giải đến cho đoạt 3 giải của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một quá trình rèn luyện và phấn đấu hết sức mình của tôi. Tôi đã rút ra bài học của những cuộc thi là muốn đoạt giải phải đạt được bốn yếu tố là hay nhất, chân thành nhất, dung nhất và đẹp nhất. Đó là những kỹ năng mà thính giả Việt Nam có thể vươn tôi thành công.

Qua cuộc thi "Nối vồng tay lớn, tôi với ban Việt Ngữ CRI", tôi không mong gì hơn là được nói tiếng nói của lòng mình với đại gia đình ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc với lòng ngưỡng mộ sâu sắc và chân thành nhất của một thính giả nhiệt tình với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn lớn nhất của tôi, là niềm tin và hy vọng, là những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm được , cũng là tình hữu nghị hoà bình, là tinh thần ái thiêng liêng của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Tôi nguyện mãi mãi là người bạn trung thành và là thính giả nhiệt tình thân thiệt của ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Kính chúc Ban tiêng Việt Nam mãi mãi là niềm tin yêu của thính giả Việt Nam. Kính chúc tình hữu nghị Viêṭ-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Họ tên: Nguyễn Cao Sơn

Địa chỉ: Thôn 10, làng Đông, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá,

Điện thoại: 037,840,389


1  2  3