Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyễn Cao Sơn--Một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp
   2006-11-09 16:29:55    cri

Trái tim tôi rạo rực vì sung sướng, có những người bạn cao quý ở phương xa đó là đại gia đình ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trái tim tôi thổn thức, nhưng vẫn hâm về đất nước Trung Quốc thân yêu đang cát cánh từng bay.

Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thi do ban tiêng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức. Tôi chưa có vinh hạnh đạt giải đặc biệt như nhiều thính giả Việt Nam đã đạt giải, nhưng tôi dạt dào niềm tin yêu và ngưỡng mộ ̣đối với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Tuy rằng tôi mới chỉ đạt được 3 giải của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc?hai giải nhì và một giải khuyến khích?, nhưng đây cũng là niềm tin luôn luôn toả sáng trong tôi với tất cả niềm tin yêu đối với ban Việt Ngữ CRI.

Những kỳ vật mà ban tiếng Việt Nam tặng tôi, tôi vẫn cắt giữ cẩn thận, coi đó là những báu vật trong nhà. Những chiếc khăn, những chiếc áo phong, những ấn phẩm văn hoá, những quyển sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", và những tờ báo "Cầu Vồng Hữu Nghị", ...Ơi, mọi tuyệt vời làm sao, tình hữu nghị thiêng liêng cao quý giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được toả sáng, thập lên những ngón lửa của tính kéo sơn gắn bó mà chính vì lãnh tụ kính yêu của Việt Nam: Hồ Chí Minh đã từng ca ngợi:

Mối tình thắm thiết Việt Hoa

Vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Vâng, đúng là như vậy. Tôi đã yêu mê say đất nước và con người Trung Quốc, qua tiếng nói, tôi đã được lắng nghe thường ngày qua máy phát thanh. Đó là tiếng nói của chị Ngọc Ánh, chị Lệ Quyên, cô Phi Yến, thầy Hùng Anh, anh Nguyễn Thanh và những phát thanh viên mới như Hải Vân, Thuý Vi, Duy Hoa, Mẫn Linh, La Thành, Nam Dương... Những tiết mục của chương trình phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều bổ ích. Đương như trong tôi đều mang dòng máu của tình yêu Trung Quốc, không thể nào phải nhát được.

1  2  3