Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lê Thị Phương Thảo --Tôi với CRI
   2006-11-09 15:50:17    cri

Tôi vốn yêu văn học. Qua chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi đã được nghe các bài tản văn như"Bối ảnh", "Trăng sáng đầm sen", "Thời gian"...của nhà văn Chu Tự Thanh. Mang đậm triết lý và màu sắc hoài cổ, ở văn phong của Chu Tự Thanh toát lên một cái nhìn chín chắn và già dặn về nhân sinh, về cuộc sống. Có lẽ, để viết được những áng văn như thế, Chu Tự Thanh đã phải đọc, ghi chép, và suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Tôi rất thích giọng văn mượt mà, gần như tâm tình thủ thỉ, thích cái nhìn băn khoăn của ông với cuộc sống thời đại và với chính bản thân mình. Ở trong bất cứ tác phẩm nào, nhà văn cũng không quên đặt ra câu hỏi day dứt: Mình là ai trong thế giới này? Mình đã làm được gì và liệu còn có thể làm gì nữa? Những trăn trở ấy cho thấy một Chu Tự Thanh viết tản văn nổi tiếng không hề "tản"ra với cuộc sống hằng ngày, ngược lại, lúc nào ông cũng gắn mình với nhịp sống của xã hội. Theo quan điểm của ông, sống để cống hiến và phải biết cống hiến. Tôi còn tìm thấy ở nhà văn một niềm khao khát khẳng định bản thân mãnh liệt. Nhưng cái "tôi" của ông, lúc nào cũng hướng đến cái "ta "rộng lớn hơn.

Cho dù Chu Tự Thanh đã mất rồi nhưng những tác phẩm của ông vẫn còn lại mãi với thời gian, với các thế hệ sau bởi những giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn đẹp đẽ.

Cảm ơn chương trình tiếng Việt của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã mang đến cho tôi một món ăn tinh thần bổ dưỡng không gì sánh được.

Hiện nay tôi học tiếng Trung được bốn năm rồi. Bốn năm không phải thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi có bao kỷ niệm ở trường đại học, mà trong đó không thể không nhắc tới những kỷ niệm với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi xin cảm ơn quý đài đã đồng hành cùng tôi trong suốt bốn năm qua. Có lẽ, để phục vụ thính giả chúng tôi một cách đều đặn và chu đáo như vậy, chắc hẳn các cô chú và các anh chị trong ban Việt ngữ phải làm việc vất vả lắm. Vì vậy tôi xin thay mặt thính giả nghe đài chân thành cảm ơn ban Việt ngữ, kính chúc các thầy cô trong ban Việt ngữ sức khoẻ dồi dào để tiếp tục đi cùng chúng tôi trong những ngày tháng tới.

Kính thư:

Lê Thị Phương Thảo

H30, Học viện quan hệ Quốc tế

69, Chùa Láng, Hà Nội, Việt Nam


1  2