Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đồng Văn Đỗ:CRI——Tiếng nói cùng thế kỷ
   2006-11-08 17:06:02    cri

Những năm tháng chiến tranh khóc liệt, sống chết lúc nào cũng kề cận nhau,"Đài phát thanh Bắc Kinh với ban Việt ngữ CRI" với tiếng nói mẹ đẻ Việt Nam đã kịp thời động viên, thôi thúc chúng tôi đêm ngày, tiền tuyến cũng như hậu phương cho cuộc chiến đấy lâu dài, gian khổ và đến ngày thắng lợi cuối cùng. Chiến thắng vẻ vang này của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam có sự hy sinh, sự chi viện vô giá, cao cả của chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã được thể hiện ở mức độ cao nhất, hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Bên cạnh đó, bằng tiếng Việt nhữ-CRI từng giờ từng phút với nhiệt huyết nhất là tất cả vì Việt Nam, làn sóng điện đã truyền khắp năm châu tiếng nói của Việt Nam, hy sinh gian khổ của Việt Nam và thắng lợi cuối cùng của dân tộc Việt Nam, một kỳ tích mà chưa đài quốc tế nào nói lên được sự thật vì đài đó.

Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, may cũng đã tạnh, gió cũng đã tan. CRI với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại cùng chúng tôi, nhân dân Việt Nam, bước vào cuộc chiến đấu mới: Cuộc chiến chống đói nghèo lạc hậu, xây dựng một Việt Nam "bằng mười năm xưa"như mong đợi của bác Hồ.

Còn tôi, từ ngày giải ngũ, với một chiếc đài SONY chiến lợi phẩm hồi đánh Mỹ, ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần nghe đài phát nhạc dạo cùng câu nói:"Đây là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc"là lại cảm thấy xao xuyến nhớ lại câu nói:"Đây là Đài phát thanh Bắc Kinh"thuổ nào. Hình ảnh anh bộ đội Chí nguyện quân Trung Quốc, những con đường, những khẩu pháo lại lần lượt hiện lên, khiến tâm trí tôi không khi nào quên được. Cứ vào lúc 6 giờ sáng là tôi cũng phải nghe kỹ được hệ thống của đài để biết lịch của đài phát trong ngày. Chất lượng cái Radio ngày càng kém, có nhiều lần tôi phải"thả"cả nó cùng xuống mâm cơm đề vừa ăn vừa nghe khỏi lo mất chương trình hay đang phát. Nói thực, tôi cũng không biết được các cô Phi Yến, Ngọc Ánh, Lệ Quyên và thầy Hùng Anh là bao nhiêu tuổi, nhưng cũng đoán là các cô các thầy cùng chị là thế hệ con cháu của những chú bộ đội tình nguyện Trung Quốc năm xưa mà tôi đã gặp và chứng kiến những việc làm, nhưng chiến cống hiến hạch của các bậc tiền bối đó. Giá mà bài này được phát bằng tiếng Trung Quốc, cụ nào cùng nghe và tự hào về những ngày tháng vinh quang hào hùng của họ.

Việt Nam có câu"Được nghe nói như cởi tấm lòng"nhớ cái "Cởi tấm lòng"của CRI mà chúng tôi nhận thức, nắm bắt được bao nhiêu điều quý giá từ giáo dục nhân phẩm con người cho đến những trình độ cao siêu của khoa học. Từ một xóm thôn nhỏ bé cho đến thế giới rộng lớn bao la. Cái"Cởi tấm lòng"của CRI hướng dẫn thật cụ thể, khoa học: Những công nghệ vàng để xoá đói giảm nghèo, những kinh nghiệm quý để vươn lên làm giàu chính đắng. Qua CRI và các phương tiện thông tin đại chúng khác: Chúng tôi cũng như nhân dân Việt Nam biết đất nước Trung Hoa đang tiến những bước nhạy vót về kinh tế và khoa học công nghệ, đã chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học và cảng vùng bước đi lên.

1  2  3