Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thu Thảo--Tôi với CRI
   2006-09-06 15:08:28    cri

Có rất nhiều sự cố hy hữu trong quá trình nghe đài đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên được đối với em, lần gần nhất là cách đây khoảng nửa năm, em có cái máy vừa hát đĩa, hát băng và cũng có thể thu nghe đài. Môt hôm chủ nhật cả nhà đi vắng chỉ còn lại mình em, nên em nghĩ mình thu bát Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào buổi phát từ 6h-8h sáng nghe thử xem sao, vì từ ngày đài phát them giờ buổi sáng và buổi trưa em chưa lần nào nghe được vào các giờ đó chỉ nghe được từ 21-22h thôi, mà nghe nói hôm đó lại cúp điện nữa chứ, thế là em lại nghĩ ra một"sáng kiến vĩ đại" là dùng tầm kính năng lượng, đưa em trai em đang học cách làm ra máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời gì đó, do những tấm kính này không cồng kềnh nó chỉ độ 60x100cm cũng không nặng gì, em lấy 1 tấm kính này ra sau nhà đứng hưởng có ánh nắng rồi dùng dây điện nối tụ hai dây của tấm kính đến máy, kết quả là nghe được khoảng 20 phút thì tự dựng cái máy của em chỉ còn sáng đèn mà không nghe tiếng gì cả. Đến chiều khi cha mẹ và em trai của em về nghe em thuật"thành tích"của em thì cả nhà đều cười, sau một hồi xem xét em trai em nó nói cái máy bị cháy rồi, em nhờ nó đi sửa thì nó nói chỉ muốn nghe đài thì mua cái radio đi chứ có nghe đĩa hay bằng gì đâu sửa còn tốn tiền hơn mua cái radio nữa. Thế là từ đó đến giờ em chỉ theo dõi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc bằng mạng Internet ở cơ quan thôi vì chờ em mãi đến khuya mới thu sóng của Đài rõ mà nghe trên mạng lại tiện hơn nên em vẫn chưa mua cái đài.

Có một chi tiết khá thú vị là không biết có phải em là câu nói để các đồng nghiệp cùng công ty biết đến quý đài hay không, hay tai em nghe nhiều quá khiến họ thuộc lòng. Vì máy vi tính em có loa ngoài, nên em không cần sử dụng headphone cũ, mỗi lần em mở Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hề nghe được nhạc hiệu của đài hay các tiết mục như "Hộp thư Ngọc Ánh", "Câu lạc bộ tuổi trẻ" là họ biết hết và đôi khi còn đọc theo"Đây là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc",họ còn học được câu tiếng Hoa mà phát thanh viên của đài đọc nữa chứ, nhìn thái độ của mọi người em đoán được là họ cũng thích nghe và việc em mở loa ngoài để nghe hình như không còn ngại làm phiền họ nữa. Nhân quý đài phát động cuộc thi"Tôi với CRI"lần này em cũng nô nức tham gia, từ những ngày đầu khi Đài phát xong các bài viết và đưa lên trang web, em đã có được câu hỏi và câu trả lời rồi.

1  2  3