Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thu Thảo--Tôi với CRI
   2006-09-06 15:08:28    cri
Em tên Thu Thảo là một thính giả thường xuyên của quý Đài, em đã theo dõi quý Đài hơn 10 năm qua, một chặng đường hơn 10 năm có lẽ không phải là dài nếu so với 65 năm thăng trầm của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và ban Việt ngữ đã mừng sinh nhật tuổi 55. Nhưng nếu nhìn lại đôi khi em cũng tự nghĩ"10 năm cũng là một chặng đường dài so với tuổi tác của mình hiện tại đây chứ, mình đã nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc hơn 10 năm rồi? Cái gì đã làm cho mình gắn bó với Đài thế nhỉ? Đã gần 1/2 cuộc đời mình kề từ khi được sinh ra rồi còn gì? Và mình sẽ còn gắn bó với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc về sau nữa mà?

Còn nhớ những ngày đầu mỗi khi nghe đài em còn là một học sinh Trung học, do vô tình dò sóng được một chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc, một cô bé hiếu kỳ cũng muốn học thử xem sao? Rồi những bộ tiểu thuyết võ hiệp lại đi vào tâm trí em thế là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cuốn hút em chỉ thế thôi, rồi những năm cấp 3 nhất là năm cuối cấp phải thức khuya học bài thì đài là bạn của em, lúc buồn ngủ em nghe đài và cái đài lúc nào cũng trên đầu giường của em. Lúc đó nghe giọng đọc của các phát thanh viên"Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình"nhưng em có thể nhận biết được giọng nói của từng người mà em ngưỡng mộ, em cũng từng ao ước thi vào một Trường phát thanh hay truyền hình gì đấy chứ, làm biên tập cũng được miễn là được làm phát thanh hay truyền hình?Nhưng hồi đó lượng thông tin về tuyển sinh Đại học mà em được biết lại không nhiều về những trường Phát thanh truyền hình?mà nghe nói lúc đó cũng không có trường đào tạo chuyên nghiệp?nên em thôi không mơ ước thành "người nhà đài"nữa.

Dần dần em cũng mạnh dạn tham gia các cuộc thi do đài tổ chức nhưng còn nhớ những lần đầu em viết thư tay cho quý đài nhân viên bưu điện thường hỏi em gửi đi Trung Quốc sao toàn ghi chữ Việt, em cứ khẳng định là địa chỉ đó là đúng rồi vì em nghe chương trình hướng dẫn thế mà?Không biết lúc đó thư của em có tới không nhưng em chẳng nhận được hồi âm của quý Đài gì hết. Sau này khi có điều kiện tiếp cận Internet em mới truy cập trang web CRI và viết thư cho một số tiết mục mình yêu thích bằng thư điện tử. Kề từ đó đến giờ em cũng đã vài lần nhận được sách, thư ngỏ, thư chúc tết và báo Cầu vồng hữu nghị của quý Đài gửi đến, nhưng làm như vậy em cảm thấy rất vui và cảm động trước tình cảm của quý đài dành cho thính giả gần xa, trong đó có em.

1  2  3