Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đỗ văn Hiệp--một cuộc phỏng vấn
   2006-08-30 11:01:06    cri
Tuy em không mong muốn đạt kết quả cao trong cuộc thi này nhưng em vẫn muốn tham dự bởi lẽ :Em yêu những con người ở Trung Quốc , trong ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và còn bởi một lẽ em muốn bày tỏ tình cảm cuả mình cũng như ý kiến tâm huyết để các anh chị tham khảo .Sau đây là cuộc phỏng vấn tưởng tượng mà em đã nói ở trên .

Phóng viên : Bạn nghe các chương trình phát thanh qua làn sóng cuả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ khi nào ?

Trả lời : Em đã nghe các chương trình phát thanh qua làn sóng cuả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ tháng 1/2006. Lúc đó em đang dò sóng các chương trình thì em bắt gặp một làn sóng rất mới ,rất lạ đối với em .Vốn tính tò mò nên em thử nghe và cảm thấy rất hay và gắn bó với Đài từ đó.

Phóng viên: Bạn thấy nội dung các chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc như thế nào?

Trả lời: Em thấy rất hay và bổ ích, trình bày rất khoa học. Ban đầu mỗi buổi phát thanh là 1 câu nói đã trở nên hết sức quen thuộc, gần gũi đối với những thính giả đó là :"Đây là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc". Sau đó là những bản tin thời sự với những tin tức, sự kiện cập nhật của thế giới diễn ra trong 24h qua. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có rất nhiều tiết mục: Hộp thư Ngọc Ánh, Cầu vồng hữu nghị, Câu lạc bộ tuổi trẻ, hướng dẫn du lịch, Đời sống xã hội, Thế giới phụ nữ, Trung Quốc---ASEAN, Văn nghệ cuối tuần, Vườn Văn hoá, kể chuyện đó đây, Học tiếng phổ thông Trung Quốc......Những tiết mục đó rất hay và được thính giả yêu thích vì nội dung các chương trình này hầu như đáp ứng được các nhu cầu của nhiều tầng lớp thính giả khác nhau. Hộp thư Ngọc Ánh-bên hẹn tình bạn, Mảnh vườn kiến thức. Yêu những phút giây cùng du lịch qua làn sóng phát thanh. Yêu những lúc được nghe những kỷ niệm không thể nào quên của những con người Trung Việt. Hoà mình vào không khí cương nhiệt của thể thao. Hoà mình vào chương trình câu lạc bộ tuổi trẻ, mở rộng tấm nhìn và hiểu biết qua kể chuyện đó đây, vườn văn hóa, Trung Quốc---ASEAN. Cùng suy ngầm, bàn luận qua đời sống xã hội, đọc truyện. Cùng hoà mình vào những giai điệu ngọt ngào, những ban balat nhẹ nhàng cùng tiết mục Văn nghệ cuối tuần. Cùng nhau học tiếng phổ thông Trung Quốc. Và còn nhiều tiết mục khác đầy hấp dẫn khác mà em không kể hết ra được.

1  2  3