Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 20
   2006-04-21 18:38:12    cri

 

Người Trung Quốc có câu thơ ví hòn đảo Cổ Lãng Dữ như là "Trên trời giữa lòng, dưới nước sóng vỗ", đây là nơi mà năm 1984 đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đến thăm hòn đảo, năm đồng chí Đặng Tiểu Bình đến thăm hòn đảo là lúc ấy đồng chí đã 78 tuổi, tôi đã được leo lên đỉnh cao nhất của hòn đảo và nhìn phong cảnh bao quát của hòn đảo Cổ Lãng Dữ, tôi đứng trên điểm cao nhất của đảo này nhìn xuống sóng vỗ chập chờn, thật là thơ mộng, nhìn xa xa, có thể thấy được hòn đảo Đài Loan cách xa bờ biển Trung Quốc 200 hải lý, thật là hạnh phúc.một người Việt Nam đến với Trung Quốc tiếp cận với hòn đảo Đài Loan.

Chiều nay, chúng tôi được ngồi thuyền để đi thăm một số vùng đảo của thành phố Hạ Môn, và đặc biệt là thuyền đã đi ngang qua hòn đảo Kim Môn, hiện nay hòn đảo Kim Môn vẫn nằm dưới sự cai quản của nhà đương cục Đài Loan, khi thuyên đi ngang qua hòn đảo Kim Môn, rất nhiều du khách đã không nén nổi sự hứng thú, sự háo hức và đã ùa ra để chụp ảnh, trên hòn đảo còn ghi chữ: Tam dân chủ nghĩa, thống nhất tổ quốc. Sau đó chúng tôi đã đến quán trà công phu, được nghe giới thiệu về lịch sử, truyền thống và văn hoá uống trà của người Trung Quốc.

Tối nay, lãnh đạo ban tuyên truyền của tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc sẽ mở tiệc chiêu đãi đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Đài Loan-hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" vào lúc 19 giờ.


1  2