Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 20
   2006-04-21 18:38:12    cri

 

Hôm qua ngày 19 tháng 4, đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Đài Loan-hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" đã rời thành phố Bắc Kinh, đến thành phố Hạ Môn, một thành phố cửa biển xinh đẹp của tỉnh Phúc Kiến, đối diện với hòn đảo Đài Loan của Trung Quốc.

Hôm qua, đoàn chúng tôi đã rời Bắc Kinh đến thành phố Hạ Môn vào 12giờ đêm, thành phố Hạ Môn là một thành phố biển, nằm ở phía đông nam Trung Quốc, tuy tối hôm qua chúng tôi đến đây khá trễ, nhưng sáng nay 6:30 chúng tôi đã cùng nhau dậy sớm để khởi hành đi tham quan một số hòn đảo của thành phố tỉnh Phúc Kiến, đầu tiên chúng tôi đã đến thăm hòn đảo mang tên Cổ Lãng Dữ, đây là hòn đảo nhìn từ trên cao xuống nổi lên mặt biển, giống như vịnh Hạ Long ở Việt Nam.

Được biết, trên hòn đảo có rất nhiều tảng đá lớn, khắc những chữ, thư pháp rất đẹp, đặc biệt đường phố ở trên đảo đều không có xe cộ đi lại, trên đảo có rất nhiều trọ biệt thự, ở nơi đây những trọ biệt thự này đều là của nước ngoài, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 như : Anh, Nhật, Phi-li-pin, mỗi căn đều có phong cách kiến trúc khác nhau, đặc biệt là trong đó Hoàng Thành lại thấy có 2 trọ biệt thự do người hoa kiều Việt Nam xây dựng từ đầu thế kỷ 20, đến đây vẫn còn khá tốt và được sử dụng bình thường, ngoài ra, trên đảo chúng tôi còn được xem nhà bảo tàng Dương Cầm, đây là nhà bảo tàng gồm rất nhiều đàn Dương Cầm do các nơi trên thế giới, do Trung Quốc tập hợp sưu tầm lại.

1  2