Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên Ma-ra-tông Trung Quốc lập thành tích tốt trong lịch sử Ô-lim-pích Trung Quốc
   2008-08-20 15:38:01    cri

Nghe Online

Trong thi đấu Ma-ra-tông nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra sáng 17, vận động viên Trung Quốc Chu Xuân Tú giành được huy chương đồng với thành tích 2 giờ 27 phút 7 giây. Đây không những là tấm huy chương mà vận động viên điền kinh Trung Quốc giành được trong Ô-lim-pích, mà còn là thành tích tốt nhất trong lịch sử tại Ô-lim-pích của vận động viên Ma-ra-tông Trung Quốc.

Trong giai đoạn nước rút cuộc thi đấu Ma-ra-tông nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh, vận động viên lão thành Ru-ma-ni Tô-mê-xcu đã dẫn trước rất nhiều, chắc chắn sẽ giành chức vô địch; vận động viên Trung Quốc Chu Xuân Tú và vận động viên Kê-ni-a En-đơ-rê-ba vẫn cố gắng tranh giành tấm huy chương bạc. Cuối cùng, với sức bật hơn người, vận động viên En-đơ-rê-ba vượt qua Chu Xuân Tú về đích trước giành được huy chương bạc; Chu Xuân Tú và đồng đội Chu Tiểu Lâm lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Trả lời phỏng vấn sau thi đấu, Chu Xuân Tú luôn tươi cười cho biết giành được huy chương đồng đã rất toại nguyện. Chu Xuân Tú nói:

"Hôm nay giành được huy chương đồng, tôi rất phấn khởi. Tuy chỉ là huy chương đồng, có lẽ còn cách xa so với sự mong đợi của mọi người, mọi người đều mong tôi có thể giành chức vô địch, nhưng tôi đã cố hết sức mình, tôi đã cảm nhận quá trình thi đấu của Ô-lim-pích, điều này là rất quan trọng đối với tôi."

Đừng coi nhẹ tấm huy chương đồng này, chính nó đã viết lại lịch sử Ma-ra-tông Trung Quốc tại Ô-lim-pích, bởi vì thành tích tốt nhất trước đây của vận động viên Ma-ra-tông Trung Quốc chỉ đứng thứ 5 trong thi đấu Ma-ra-tông nữ Ô-lim-pích năm 1988.

Những lần trước đều là thi đấu ở nơi đất khách quê người, lần này thi đấu tại Trung Quốc, sự nhiệt tình của khán giả dọc hai bên đường không những cổ vũ cho các vận động viên Trung Quốc, mà còn mang lại sức ép cho họ. Nhưng Chu Xuân Tú cho biết, chị luôn luôn giữ tâm trạng bình tĩnh trong thi đấu. Chị nói:

"Tuy là Ô-lim-pích, là một cơ hội hiếm có, nhưng tôi luôn luôn đối xử thi đấu lần này với tâm trạng bình tĩnh nhất. Tôi nghĩ rằng, bất cứ là cuộc thi đấu như thế nào, điều quan trọng nhất là tâm trạng."

1 2