Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trẻ em đến từ khu vực bị động đất được chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích
   2008-08-19 19:39:02    cri

Trong chuyến du lịch 5 ngày, em Cao Tĩnh đã thực hiện ước nguyện được đến tham quan Cố Cung, Trường Thành, Di Hoà Viên, Viện Bảo tàng Thủ đô, Nhà Thiên văn Bắc Kinh, Nhà Khoa học-công nghệ Trung Quốc và Sân vận động Quốc gia "Tổ chim", hơn nữa em đã đến hiện trường xem các trận thi đấu Ô-lim-pích như bóng rổ, điền kinh v.v., được chia sẻ bầu không khí sôi động và niềm vui của Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Sau mấy ngày du ngoạn, em Cao Tĩnh trở nên cởi mở và hoạt bát hơn. Khi tham quan Cố Cung, nhìn thấy du khách nước ngoài đi qua, em Tĩnh bèn chủ động chào hỏi, có khi còn chủ động xin chụp ảnh lưu niệm.  

"Bạn có thể chụp hộ mình, được không? Tất nhiên! Cảm ơn! Chụp chung nhé! Được không? "

Du khách nước ngoài đã đồng ý chụp ảnh chung với em Tĩnh, để lại giây phút tốt đẹp, em Tĩnh thấy hết sức vui vẻ, và cười rất tươi.

Cảnh quan du lịch với lịch sử lâu đời của Bắc Kinh khiến em Tĩnh quyến luyến, không muốn rời, được đến hiện trường xem thi đấu Ô-lim-pích khiến em cảm thấy hết sức phấn khởi. Khi xem thi đấu tại Nhà thi đấu bóng rổ Ngũ Khỏa Tùng, em Tĩnh đã đắm mình trong bầu không khí sôi động ở nhà thi đấu, em vỗ tay, hoan hô theo tiếng nhạc. Em nói:

"Em cảm thấy rất xúc động và rất vui vẻ được đến hiện trường cổ vũ cho các vận động viên tham gia Ô-lim-pích, em không những cổ vũ cho vận động viên Trung Quốc, mà còn cổ vũ cho vận động viên nước ngoài."

Đến hiện trường xem thi đấu Ô-lim-pích, không những khiến em Tĩnh cảm nhận được bầu không khí sôi động của Ô-lim-pích, mà còn khiến em tăng thêm sự hiểu biết đối với tinh thần Ô-lim-pích, điều quan trọng hơn là em Tĩnh đã cảm nhận được niềm vui của thể thao. Em Tĩnh nói:

"Đây là lần đầu tiên em tham gia trại hè, cũng là lần đầu tiên đến hiện trường xem thi đấu Ô-lim-pích, em rất xúc động, không sao diễn tả nổi cảm giác của em."

Niềm vui không cần dùng ngôn ngữ thể hiện, nhiệt tình và nụ cười trên khuôn mặt em Tĩnh và các em khác đã cho thấy: đây là một chuyến du lịch ấm cúng, vui vẻ. Chúng tôi tin rằng, điều này chính là ước nguyện của đơn vị tổ chức, dùng tinh thần Ô-lim-pích làm vơi nỗi đau thương trong tâm hồn trẻ em, điều này đã thể hiện nội hàm sâu sắc của Ô-lim-pích nhân văn.


1 2