Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trẻ em đến từ khu vực bị động đất được chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích
   2008-08-19 19:39:02    cri

Nghe Online

Trận động đất mạnh Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc đã qua hơn 3 tháng. Khi khu vực bị động đất bắt đầu tiến trình tái thiết gian nan, nhân dân cả nước Trung Quốc từng giờ từng phút nghĩ đến người dân, đặc biệt là trẻ em ở khu vực bị động đất. Nhân dịp Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra vào đúng dịp nghỉ hè năm nay, các em học sinh trung học cơ sở khu vực bị động đất đã được đến Bắc Kinh chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích.

Tiếng hát và niềm vui luôn luôn là phương thuốc màu nhiệm điều trị nỗi đau thương. Tiếng hát du dương này là do em Cao Tĩnh, nữ sinh lớp 8 Trung học phổ thông Hoài Viễn thành phố Sùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên trình diễn. Là một trong 65 người đại diện cho giáo viên và học sinh của khu vực động đất ở Tứ Xuyên, em Cao Tĩnh đã tham gia hoạt động Trại hè Ô-lim-pích mang tên "Thể nghiệm cuộc sống Bắc Kinh, chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích". Tiếng hát chứa chan tình cảm của em Cao Tĩnh và nụ cười của các em học sinh tham gia Trại hè khiến mọi người cảm nhận được sự kiên cường và bình tĩnh của các em hướng tới tương lai một cách dũng cảm sau trận thiên tai khủng khiếp.

Nhớ lại thời điểm mới đặt chân đến Bắc Kinh, em Cao Tĩnh nói một cách xúc động rằng:

"Em cảm thấy không thể tưởng tượng được, lúc em mới đến, em cảm thấy hình như không phải ở Bắc Kinh, mà vẫn ở Thành Đô. Bây giờ có lúc em vẫn cảm thấy như nằm mơ, đây là một giấc mơ đẹp, em sợ đó chỉ là giấc mơ."

Sau khi đến Bắc Kinh, em Cao Tĩnh không ngăn được tình cảm xúc động của mình. Em nói:

"Em cho rằng, Bắc Kinh đẹp hơn sự tưởng tượng của em, vì Bắc Kinh đã kết hợp hài hoà hiện đại với cổ kính, vừa thể hiện đất nước Trung Quốc đang vững bước tiến lên, vừa mang đậm nét cổ kính của Trung Quốc."

Trong chuyến du lịch Bắc Kinh, em Cao Tĩnh trước tiên đến Thiên An Môn chiêm ngưỡng lễ kéo cờ. Em Tĩnh nói:

"Em rất mong đi Thiên An Môn chiêm ngưỡng lễ kéo cờ, đây là lần đầu tiên em đến Thiên An Môn, khi nhìn thấy Quốc kỳ được từ từ kéo lên, em cảm thấy hết sức xúc động, và rất tự hào! Theo em, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại!"

1 2