Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN tại Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-18 17:50:12    cri

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích 4 năm tổ chức một lần, không những là ngày hội của các vận động viên mà cũng là ngày hội của nhân dân toàn thế giới. Các vận động viên thi đấu hết mình trên sân, khán giả cũng không ngừng cổ vũ cho họ. Dưới đây phóng viên Đài chúng tôi sẽ đưa các bạn làm quen với hai khán giả đặc biệt, tuy chỉ có hai người nhưng họ là một đội cổ động viên chuyên nghiệp đến từ Thái Lan.

Ban-cha và Ki-gia là hai khán giả đến từ Thái Lan, họ thường xuyên có mặt trong các giải thi đấu lớn.

"Tôi đã có mặt tại Thế vận hội Xít-ni năm 2000, sau đó lại có mặt tại Thế vận hội A-ten năm 2004. Thế vận hội Bắc Kinh là lần thứ 3, bốn năm sau tôi còn sẽ có mặt tại Luân Đôn".

Ô-lim-pích là ngày hội thể thao 4 năm một lần, hai cổ động viên Thái Lan rất chân trọng cơ hội qúi hiếm này. Ngày 4-8, họ đáp máy bay từ Băng Cốc Thái Lan đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du cổ động cho Ô-lim-pích của họ. Là người hâm mộ thể thao, Ban-cha và Ki-gia sau khi đến Bắc Kinh đã lập tức bắt tay vào công việc của mình:

"Chúng tôi đáp tàu điện ngầm, tìm hiểu đường đi lối lại và thời gian từ nơi ở đến các sân nhà thi đấu là bao nhiêu. Mỗi lần ra nước ngoài cổ động cho các vận động viên, chúng tôi đều tìm hiểu các tuyến đường trước, xem đi đường nào là nhanh nhất, mất bao nhiêu thời gian".

Ban-cha và Ki-gia muốn đến cổ động cho các vận động viên môn cử tạ, quyền anh và tê-cuôn-đô, nhất là cử tạ. Bởi vì đây là môn mà vận động viên Thái Lan có hy vọng giành huy chương vàng nhất. Thế nhưng, cũng như các Thế vận hội khác, vé xem Ô-lim-pích là rất khó mua. Đại sứ quán Thái Lan đã giúp họ rất nhiều nhưng cũng chỉ mua được vé xem môn quyền anh mà thôi. Tuy vậy, Ban-cha và Ki-gia vẫn không chán nản, Ban-cha cho biết:

"Nếu không vào được trong sân thì chúng tôi sẽ ở bên ngoài sân cổ động cho các vận động viên. Họ nhất định sẽ nghe thấy những lời cổ động của chúng tôi".

Ban-cha và Ki-gia có cảm nhận sâu sắc đối với bầu không khí Ô-lim-pích ở Bắc Kinh.

"Khi chúng tôi đến Sân vận động quốc gia "Tổ Chim" trông thấy rất nhiều người Trung Quốc đang du ngoạn quanh đó. Tôi cho rằng đây là niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc, hơn nữa còn ghi nhận người Trung Quốc rất coi trọng đối với Ô-lim-pích. Trước đây tôi đã đến nhiều nước, nhân dân các nước đó cũng xem thi đấu nhưng nhiệt tình không bằng người Trung Quốc".


1 2