Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình thi đấu của đoàn thể thao các nước ASEAN tại Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-18 17:50:12    cri

Nghe Online

Trong trận chung kết bóng bàn giải đồng đội nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tối 17, đội Xin-ga-po tuy thua đội Trung Quốc với tỷ số 3:0, giành được huy chương bạc, nhưng đây là tấm huy chương Ô-lim-pích mà người Xin-ga-po đã mong đợi 48 năm. Cả nước Xin-ga-po cảm thấy tự hào trước thành tích của đội bóng bàn nữ.

Tối 17, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long sau khi được tin kết quả của trận chung kết đã nói rằng, tuy có chút thất vọng nhưng đây là do thực lực của đội Trung Quốc quá mạnh, đội Xin-ga-po giành được huy chương bạc là điều không đơn giản. Xin-ga-po giành tấm huy chương Ô-lim-pích lần trước đã cách đây 48 năm, bởi vậy lần này rất đáng chúc mừng. Các vận động viên Xin-ga-po thể hiện xuất sắc trong thi đấu, đã giành vinh dự cho đất nước, cũng khiến cho Quốc kỳ Xin-ga-po tung bay phấp phới trên sân thi đấu Ô-lim-pích. Thủ tướng Lý Hiển Long nói với ba cây vợt nữ Xin-ga-po và tất cả các vận động viên Xin-ga-po tại Bắc Kinh rằng " Các bạn đã làm chúng tôi kiêu hãnh, cảm thấy niềm vẻ vang sâu sắc".

Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po nói, đội bóng bàn nữ Xin-ga-po lọt vào trận chung kết Ô-lim-pích là rất đáng tự hào. Còn Bộ trưởng Chính tị và luật pháp Xin-ga-po lại cho rằng, việc Xin-ga-po, một nước nhỏ có thể đua tài với các nước tại Ô-lim-pích đã là một thành tựu rất lớn. Ba cây vợt Xin-ga-po đều là từ Trung Quốc nhập cư vào Xin-ga-po. Bộ trưởng Phát triển xã hội, Thanh niên và Thể thao Xin-ga-po cho biết, ba cây vợt nữ này đã hoàn thành ước mơ của người Xin-ga-po, người Xin-ga-po cần phải kiêu hãnh vì họ.

Rất nhiều người Xin-ga-po đã xem truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng bàn giải đồng đội nữ Ô-lim-pích tại nhà, trong các quán cà phê, quán ba hoặc siêu thị có ti-vi. Ông Giản Cẩm Quang, chủ tiệm vàng cho biết, vận động viên Xin-ga-po lọt vào trận chung kết đã giành vinh dự cho đất nước, làm cho Xin-ga-po nở mày nở mặt trong làng thể thao quốc tế.

Các phương tiện truyền thông Xin-ga-po cho rằng ba cây vợt nơữ Lý Giai Vi, Phùng Thiên Vi và Vương Việt Cổ đã làm nên lịch sử cho nền thể thao Xin-ga-po, cũng tạo dựng lên một ký ức tập thể cho người Xin-ga-po. Một bài bình luận với tiêu đề "Huy chương Bạc cũng lấp lánh" viết" mặc dù thiếu sự sôi động như trong trận bán kết nhưng trên nét mặt của ba cô gái vẫn có thể ghi nhận sự nỗ lực gian nan trong những năm qua của họ, làm xúc động lòng người.

 Trước trận đấu, hầu hết mọi người đều không tin rằng đội Xin-ga-po có thể giành huy chương vàng, nhưng Lý Giai Vi đã cùng với Phùng Thiên Vi và Vương Việt Cổ thể hiện với mọi người một trận đấu quyết liệt, sôi nổi: Trước đối thủ hàng đầu thế giới, họ đã thi đấu ngoan cường, Phùng Thiên Vi và Lý Giai Vi đã giành thắng lợi trong hiệp một, đây là một thành tích không nhỏ đối với đội nữ Xin-ga-po. Mặc dù cuối cùng không giành được thắng lợi nhưng họ đã hoàn thành mục tiêu ao ước 48 năm qua của vận động viên Xin-ga-po; tâm huy chương bạc này là một cột mốc, cũng là điểm xuất phát mới của nền thể thao Xin-ga-po.

Trong trận chung kết cầu lông đôi nam diễn ra ngày 16, cặp vận động viên In-đô-nê-xi-a đã thắng cặp vận động viên Trung Quốc với tỷ số 2:1, giành huy chương vàng cầu lông đôi nam Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Trong trận giành ngôi thứ 3 và thứ 4 cầu lông đơn nữ diễn ra cùng ngày, vận động viên In-đô-nê-xi-a xếp hạng 20 thế giới đã thắng cây vợt Trung Quốc xếp thứ 3 thế giới với tỷ số 2:1, giành huy chương đồng đơn nữ. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà các cây vợt In-đô-nê-xi-a giành được kể từ Thế vận hội Át-lan-ta năm 1996 đến nay.

1 2