Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Thiện xạ" vừa "ngông" lại dịu hiền—phỏng vấn Trần Dĩnh vô địch súng ngắn thể thao 25 mét nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-17 14:21:12    cri

Trận chung kết súng ngắn thể thao 25 mét là bắn nhanh, trong thi đấu căng thẳng, Trần Dĩnh đã thành công đóng kín mình. Sự thành công của đối thủ không ảnh hưởng được Trần Dĩnh—xạ thủ Mông Cổ Gun-de-ma Ô-tri-át đứng đầu trong vòng đấu loại trước Trần Dĩnh 5 điểm, nhất là sau hai loạt đạn đầu đã chiếm ưu thế lớn đối với Trần Dĩnh, nhưng Trần Dĩnh không hề bị ảnh hưởng; không những thế, sự sai lầm của đối thủ cũng không ảnh hưởng gì đối với Trần Dĩnh—khẩu súng ngắn của Ô-tri-át bị hỏng hóc trong loạt đạn thứ 3, khi bắn lại thành tích rất kém; Trần Dĩnh không vì vậy mà "mở cờ trong bụng", và đã phát huy ổn định trong loạt đạn cuối cùng, giành chức vô địch với ưu thế 1,2 điểm, đây có nghĩa là Trần Dĩnh đã thắng đối thủ 6,2 điểm trong trận chung kết, đây là thành tích hiếm có. Huấn luyện viên Tiết Bảo Toàn tổng kết bằng câu đơn giản rằng:

"Những vận động viên bình thường không thể có tinh thần phấn đấu ngoan cường này. Nếu không, kém những 5 điểm trong vòng loại chẳng có ai có thể thắng được."

Trong và ngoài sân thi đấu, "hai" Trần Dĩnh khác nhau đã cho chúng ta biết, Trần Dĩnh rất muốn đứng trên bục nhận giải thưởng, Trần Dĩnh cho biết:

"Nói thật đấy, hai ngày này, tôi nằm mơ đều muốn giành chức vô địch, vì vậy, hôm nay vừa đến sân thi đấu, tôi đã cảm thấy như mình đã trải qua rồi."

Trần Dĩnh 31 tuổi, 4 năm trước từng tham gia Ô-lim-pích A-ten, nhưng sự từng trải đó đã khiến Trần Dĩnh rầt đau buồn, vì Trần Dĩnh không giành được huy chương chỉ vì kém 0,5 điểm. Sau đó, Trần Dĩnh từng có ý định rời trường bắn, tìm lại một khởi điểm mới cuộc sống, bởi vì, so với các vận động viên trẻ, Trần Dĩnh đã khoác áo đội tuyển quốc gia 10 năm có rất nhiều vấn đề cá nhân cần phải giải quyết. Song, sự hấp dẫn của môn bắn súng và sự ủng hộ của người nhà đã làm cho Trần Dĩnh kiên trì đến nay. Năm ngoái, Trần Dĩnh đã giành tất cả các huy chương vàng trong các cuộc thi đấu mà chị tham gia, và cuối cùng thực hiện ước mơ giành huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Trước sự thành công của mình, Trần Dĩnh người Bắc Kinh lại biến thành một cô gái dịu hiền và giàu lòng biết ơn, Trần Dĩnh nói:

"Tôi rất muốn qua các phương tiện truyền thống cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ sự trở thành của tôi, tôi cũng cảm ơn Bắc Kinh của tôi nói riêng và Tổ quốc của tôi nói chung, cảm ơn người nhà, bạn bè của tôi. Tôi cảm thấy, tấm huy chương vàng hôm nay là của càng nhiều người."


1 2