Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Thiện xạ" vừa "ngông" lại dịu hiền—phỏng vấn Trần Dĩnh vô địch súng ngắn thể thao 25 mét nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-17 14:21:12    cri

Nghe Online

Sau khi kết thúc cuộc thi súng ngắn 25 mét nữ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Trung Quốc Vương Nghĩa Phu đã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "tôi chưa bao giờ xúc động như vậy." Huấn luyện viên đội súng ngắn nữ Tiết Bảo Toàn cảm thán rằng: "cô đội viên này của tôi "ngông" thật." Cô gái làm cho các huấn luyện viên xúc động như vậy lại "ngông" này chính là Trần Dĩnh, nhà vô địch súng ngắn thể thao 25 mét nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Thế nhưng, khi Trần Dĩnh có mặt trước các phóng viên, mọi người đều cảm thấy hơi lạ, cô gái trắng trẻo, nhãn nhặn và nói chuyện nhỏ nhẹ này chẳng "ngông" tí nào?

Huấn luyện viên trưởng Tiết Bảo Toàn nói với phóng viên rằng:

"Dĩnh rất hiền lành trong đời sống bình thường, hơn nữa cũng là một người rất biết điều."

Nhưng, một khi lên sân thi đấu, những ấn tượng này sẽ thay đổi hoàn toàn. Trần Dĩnh ở ngoài sân thi đấu dịu hiền như người thiếu nữ sẽ lập tức trở thành một "thiện xạ" sành điệu với sức khống chế mạnh mẽ, ngang tàng và hết sức bình tĩnh.

Điều đáng sợ nhất trong môn bắn súng là sức ép và căng thẳng; song Trần Dĩnh không sợ. Trước đó, đội tuyển bắn súng đã hai ngày không giành huy chương vàng, đây đã gây sức ép to lớn cho các xạ thủ, khiến họ căng thẳng hơn, nhưng Trần Dĩnh lại nói:

"Hơi căng thẳng, quả thực có chút căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng này lại giúp ích rất nhiều cho sự phát huy của tôi, tiếp thêm cho tôi càng nhiều động lực."

1 2