|
Vào hồi 8 giờ tối tại Bắc Kinh:
Tại Trung tâm tiếp đón trong Công viên Ô-lim-pích ở Bắc Kinh, bạn Khương Thị Thanh Hoài, một lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Ngoại thương Bắc Kinh đang bận rộn với công việc của mình. Hoài là sinh viên năm thứ 4 rất may mắn trở thành một tình nguyện viên của Ô-lim-pích Bắc Kinh, người nhà và bạn bè ở Hà Nội đều rất vui mừng cho Hoài. Để phục vụ tình nguyện cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, Khương Thị Thanh Hoài đã ở lại Bắc Kinh trong kỳ nghỉ hè năm nay. Hôm khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Hoài làm việc từ 10 giờ sáng cho đến một giờ sáng ngày hôm sau. Tuy không được theo dõi lễ khai mạc một cách trọn vẹn mà mình mong đợi bao lâu nay, nhưng được làm việc ở Trung tâm tiếp đón chỉ cách Sân vận động quốc gia "Tổ Chim" không đầy 500 mét đã khiến Hoài cảm thấy vô cùng hạnh phúc không kém gì những người được vào sân xem lễ khai mạc. Tại đây, Hoài vẫn nghe thấy tiếng reo hò, vui mừng trong sân "Tổ Chim".
"Nghe thấy các âm thanh và pháo hoa, nói chung các không gian rất là rực rỡ, tất cả sinh viên Trung Quốc và lưu học sinh nước ngoài đều rất náo nức, rất hứng khởi, em không biết dùng từ nào để hình dung hết sự rung động mà chúng em trải qua".
Trong phòng làm việc ở Trung tâm tiếp đón có đặt một ti-vi màn hình rộng. Khi không có việc gì, những người tình nguyện đều tụ tập trước màn hình theo dõi lễ khai mạc. Mỗi khi bắn pháo hoa, mọi người lại ùa chạy ra ngoài ngẩng đầu lên bầu trời để thưởng thức cảnh đẹp hoành tráng. Khi trông thấy Đoàn Thể thao Việt Nam diễn hành ra sân, là một lưu học sinh Việt Nam, Hoài không giấu nổi niềm xúc động và vui mừng. Hoài cho biết:
"Khi đến Đoàn Việt Nam, em nhìn thấy cờ, em vui quá, em bắt đầu thét lên, các bạn em rất nhiệt tình cũng thét lên: Việt Nam, Việt Nam, trong khi đó em cứ nhảy lên, nói chung là rất vui".
Pháo hoa trên Sân vận động quốc gia chiếu sáng cả bầu trời Công viên Ô-lim-pích, Khương Thị Thanh Hoài mong người nhà ở Hà Nội cũng được thưởng thức cảnh đẹp hoành tráng này, cùng với Trung Quốc chia sẻ niềm vui của ngày hội Ô-lim-pích.
Đêm ngày 8-8, bất kể ở Bắc Kinh hay Hà Nội, lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã để lại những ký ức khó quên cho mỗi người.
"Em chỉ xem đoạn về thư pháp của Trung Quốc và một đoạn xếp hình chữ "Hoà", em thích đoạn ấy, em còn thích đoạn là các em thiếu nhi ra sân vẽ tranh, màu sắc rất đẹp".
"Tôi thích nhất là màn biểu diễn trống, ngay từ đầu đã làm cho mọi người rung động".
Chúng ta hay ghi nhớ đêm hôm đó, ghi nhớ thời điểm 8 giờ tối ngày 8-8-2008; chúng ta hãy ghi nhỡ những ý ức tươi đẹp về Bắc Kinh; chúng ta cùng nhau ghi nhớ Ô-lim-pích đã khiến cho chúng ta ở bên nhau. 1 2 |