Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chúng ta ở bên nhau
   2008-08-10 16:10:56    cri
Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã chính thức mở màn, tin rằng những màn trình diễn hoành tráng và đặc sắc tại lễ khai mạc đêm ngày 8 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các bạn.

Ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng là ngày Trung Quốc thực hiện ước mở Ô-lim-pích hằng trăm năm qua, những người yêu chuộng hoà bình và yêu thích thể thao trên toàn thế giới đã cùng nhau chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích, cảm nhận tinh thần thể thao "càng cao, càng nhanh, càng mạnh". Đêm khai mạc Ô-lim-pích đã để lại rất nhiều ký ức cho mỗi người Trung Quốc, để lại rất nhiều ấn tượng và cảm nhận sâu sắc cho mỗi người liên quan tới Ô-lim-pích. Đêm hôm đó, bất kể bạn có ở Bắc Kinh hay không chúng ta đều ở bên nhau, quan tâm theo dõi Bắc Kinh. Là phóng viên Ban Việt ngữ đưa tin về Đại hội Ô-lim-pích lần này, trong tiết mục hôm nay Mẫn Linh sẽ đưa các bạn chúng ta đi cảm nhận ký ức của mọi người trong đêm hôm đó.

Trước hết chúng ta hãy cảm nhận bầu không khí ở Thủ đô Hà Nội. Vào hồi 8 giờ tối ngày 8-8, anh La Dương, cán bộ Phòng đại diện Công ty hữu hạn xuất nhấp khẩu cơ giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tại Hà Nội đã gác lại công việc vào trước giờ tan tầm, rủ mấy người bạn Trung Quốc đang công tác ở Hà Nội, đến một nhà hàng lẩu ở gần đó vừa dùng bữa cơm tối, vừa xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc. Trước giờ khai mạc, mấy người bàn luận sôi nổi, đưa ra sự dự đoán của mình về những màn trình diễn trong lễ khai mạc. Do công việc bận rộn, họ ít có thời gian sum họp với nhau. Hôm nay là ngày nhân dân Trung Quốc thực hiện ước mơ trăm năm về Ô-lim-pích, bởi vậy cuộc sum họp này đối với mỗi người mà nói đều rất xúc động. Anh La Dương cho biết:

"Chúng tôi công tác ở nước ngoài, không được cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích nhiệt liệt, sôi động của Bắc Kinh. Mỗi khi về nước đều cảm nhận được bầu không khí Ô-lim-pích trong nước sôi động hơn cả ở nước ngoài, bởi vậy chúng tôi rủ nhau cùng xem Ô-lim-pích để chia sẻ bầu không khí Ô-lim-pích với cả nước".

Khi lễ khai mạc mở màn, mọi sự mong đợi và dự đoán của họ cùng với bức tranh tươi đẹp của những màn đồng diễn trong lễ khai mạc đã thể hiện với nhân dân toàn thế giới. Những màn đồng diễn trong lễ khai mạc gần như làm cho mọi người phải nín thở, hồi hộp, chăm chú theo dõi màn hình nhỏ, bất kể người Trung Quốc hay người dân địa phương đều hướng tầm mắt về Bắc Kinh cách xa muôn dặm.

"Tôi dự đoán có tới 70% người dân Thủ đô Hà Nội theo dõi lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, bởi vì khi tôi xem xong lễ khai mạc ra về mới hơn 11 giờ đêm, bình thường vào giờ này ngoài đường phố rất tấp nập, đông người, nhưng hôm nay rất thưa thớt, trong khi đó đèn điện trong nhà nào, nhà nấy vẫn sáng trưng, chứng tỏ họ đều ở nhà theo dõi lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tình hình này chỉ xuất hiện ở Việt Nam khi có những giải thi đấu lớn".

1 2