Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Niềm tự tin thầm lặng-Vận động viên giành huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Trung Quốc Trần Nhiếp Hà
   2008-08-10 15:29:06    cri

 

Ngày 9-8, trong trận chung kết cử tạ hạng cân 48 kg nữ tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, lực sĩ Trung Quốc Trần Nhiếp Hà có thân hình thấp và gầy đã làm cho mọi người bàng hoàng, giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Trung Quốc. Trần Nhiếp Hà tính tình ít nói, nhưng trong sự thầm lặng của cô lại chứa đựng một niềm tự tin kiên định.

Sơ yếu lý lịch rất đơn giản, bề ngoài không có gì xuất chúng, cô gái Quảng Đông Trần Nhiếp Hà bình thường đến nỗi không có gì để nói. Thế nhưng, chính cô gái bình thường với chiều cao 1 mét 50 này đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Trung Quốc trong trận chung kết cử tạ nữ ở hạng cân 48 kg trong ngày thi đấu đầu tiên tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Khi tên tuổi và ảnh của mình được truyền đi khắp thế giới, biểu hiện của Trần Nhiếp Hà rất bình tĩnh, trước các phóng viên cô chỉ nói một câu đơn giản rằng:

"Tôi cảm thấy nói chung là được, huy chương vàng đầu tiên và huy chương vàng sau này đều là huy chương vàng cả, không có ý nghĩa gì đặc biệt".

Trong trận thi đấu ngày 9, Trần Nhiếp Hà 6 lần cử tạ thành công cả 6, và cuối cùng phá kỷ lục Ô-lim-pích về cử bổng và thành tích chung ở hạng cân 48kg. Phát huy ổn định như vậy là không thể tách rời với sự tập luyện chịu khó hằng ngày cũng như tâm lý ổn định và tự tin của Trần Nhiếp Hà. Trong con mắt ông Mã Văn Huy, huấn luyện viên trưởng đội cử tạ Trung Quốc, Trần Nhiếp Hà tính tình thầm lặng nhưng thực ra rất thông minh, nhất là giỏi về biến áp lực thành động lực, dốc hết sức cho tập luyện. Ông Mã Văn Huy cho biết:

"Trần Nhiếp Hà hồi đầu tương đối sôi nổi, sau khi trong hai năm đã giành được các chức vô địch châu Á, vô địch và phá kỷ lục thế giới năm 2007, Hà cảm thấy có chút căng thẳng và áp lực, bởi vì không biết có giành được huy chương vàng tại Ô-lim-pích hay không".

Ngay từ nhỏ Trần Nhiếp Hà đã có sức khoẻ hơn người, bởi vậy Hà được tuyển vào đội cử tạ của Trường thể thao, bắt đầu tập luyện một cách bài bản. Cũng từ đó, Hà ước mơ có một ngày nào đó trở thành nhà vô địch thế giới. Thế nhưng, con đường thể thao của Trần Nhiếp Hà không thuận buồm xuôi gió, từng hai lần suýt nữa thì buộc phải giải nghệ. Thế nhưng, gập ghềnh trắc trở đã khích lệ tinh thần và quyết tâm phấn đấu gian khổ của Hà.

1 2