Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyện Thế vận hội của ông Ma-cô Tô-rét, người rước đuốc Phi-li-pin
   2008-07-28 17:28:01    cri

Ngày 7 tháng 7 năm 2008, tại thành phố Lan Châu tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc Trung Quốc, ông Ma-cô cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ của ông, giơ cao ngọn đuốc chạy hết đoạn đường tiếp sức của ông. Mặc dù chỉ có 200 mét, nhưng lại là 200 mét khó quên nhất trong đời ông. Mẹ và chị ông còn đặc biệt từ Mỹ và Phi-li-pin bay đến Trung Quốc, tận mắt chứng kiến giờ phút khó quên nhất trong cuộc đời ông Ma-cô. Mỗi khi nhắc đến hôm đó, ông Ma-cô đều không giấu nổi cảm giác phấn khởi:

"Ngày 7 tháng 7 tại Lan Châu, mặc dù đã qua gần hai tuần rồi, nhưng tuyệt đối là thời gian vui vẻ nhất trong đời tôi. Lúc tôi bắt đầu rước ngọn đuốc trong 200 mét của tôi, tôi cảm thấy mình như đi trên mây, sự hưng phấn to lớn đã bao trùm khắp người tôi."

Ông Ma-cô cho chúng tôi biết trở thành người rước đuốc không chỉ là niềm vinh dự của ông, cũng là mơ ước của tất cả đồng bào Phi-li-pin. Bởi vậy ông phải đặc biệt cảm ơn nhân dân Trung Quốc đã dành cho ông cơ hội quý báu này. Ông nói:

"Lần trước người Phi-li-pin rước ngọn đuốc Thế vận hội còn là năm 1964, từ đó về sau, Phi-li-pin chưa có ai làm người rước đuốc. Lần này tôi được làm người rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, thay mặt Phi-li-pin truyền sự đam mê và ước mơ Ô-lim-pích, tôi và các đồng bào tôi đều rất vui mừng, chúng tôi chân thành cảm ơn Bắc Kinh, cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn tất cả nhân dân Trung Quốc, cảm ơn các bạn đã dành cho tôi cơ hội này."

Sau khi rước đuốc, ông Ma-cô còn đặc biệt về nước một chuyến, một tuần lễ ngắn ngủi, ông rất bận, tất cả phương tiện truyền thông đều rất quan tâm ông, ông liên tục xuất hiện trên đài truyền hình và đài phát thanh kể lại quá trình rước đuốc của ông, dùng sự từng trải của ông nói với mọi người Thế vận hội Bắc Kinh là một kỳ Thế vận hội hay nhất trong lịch sử Thế vận hội, ông nói:

"Chắc chắn, Thế vận hội Bắc Kinh là một kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử Thế vận hội. Tôi đích thân trải qua quá trình Bắc Kinh chuẩn bị trong hai năm nay, hiện nay xuất hiện trước mặt mọi người là sân nhà thi đấu đẹp, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường phố sạch sẽ, giao thông tàu điện ngầm nhanh chóng thuận tiện. Mọi thứ đếu đã chuẩn bị sẵn sàng, kể cả người dân Bắc Kinh, mọi người đều nô nức ghi tên làm người tình nguyện, họ không chỉ phục vụ cho Thế vận hội, cũng sẽ dành sự giúp đỡ nhiệt tình nhất cho tất cả người nước ngoài đến Bắc Kinh trong thời gian Thế vận hội.

Hiện nay, ông Ma-cô đã trở thành người nổi tiếng ở Phi-li-pin, ông nói, là người rước đuốc và một cư dân Bắc Kinh, ông có nghĩa vụ giới thiệu với tất cả người Phi-li-pin về Thế vận hội Bắc Kinh, ông chân thành mời mọi người đến Bắc Kinh trong thời gian Thế vận hội, ông nói:

"Tôi mời tất cả mọi người đến Bắc Kinh trong thời gian Thế vận hội, đến cảm nhận sự tiến bộ và phồn thịnh của Bắc Kinh, và cả phong trào Ô-lim-pích vĩ đại. Thế vận hội đã ngày càng đến gần, Bắc Kinh hiện nay rất đẹp, chất lượng không khí cũng rất tốt. Bởi vậy hãy đến đi, tháng 8 tại Bắc Kinh, bạn sẽ trải qua một kỳ Thế vận hội rất xuất sắc."


1 2