Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyện Thế vận hội của ông Ma-cô Tô-rét, người rước đuốc Phi-li-pin
   2008-07-28 17:28:01    cri
Ông là người Phi-li-pin đầu tiên rước ngọn đuốc Thế vận hội trong 44 năm nay, mẹ và chị ông đã đặc biệt từ Mỹ và Phi-li-pin bay đến Trung Quốc, chứng kiến giờ phút khó quên nhất trong cuộc đời ông. Ông đã truyền tiếp mơ ước chung của nhân dân hai nước Trung Quốc Phi-li-pin, thắp sáng đam mê Thế vận hội của nhân dân hai nước.

Từ hơn một năm trước đến Trung Quốc, ông Ma-cô Tô-rét, năm nay 38 tuổi đã trở thành người chứng kiến sự phát triển của đất nước cổ xưa này. Ông cuối tuần nào cũng đi các ngõ nhỏ Bắc Kinh, cảm nhận đô thị lớn xen lẫn giữa lịch sử và hiện đại. Cũng như nhiều người nước ngoài sống ở Trung Quốc, ông là người rất yêu văn hoá Bắc Kinh, rất quen thuộc các ngõ nhỏ Bắc Kinh, ông cũng hết sức vui mừng trước những kiến trúc mới mọc lên ở thành phố này, Tổ chim, Khối nước, Nhà hát lớn thành phố, tàu điện ngầm mới, ông và cũng như nhiều người Bắc Kinh rất thích nói về những việc mới mẻ này, hết sức phấn khởi vì sự phát triển cao tốc của Bắc Kinh. Ông nói:

"Tôi đã sống ở Trung Quốc hai năm, có thể nói hai năm ở Trung Quốc là thời gian vui vẻ nhất của tôi. Hai năm nay tôi đã tận mắt chứng kiến thành phố nơi tôi ở hầu như ngày nào cũng đều có sự biến đổi, nhiều kiến trúc mới, tuyến tàu điện ngầm mới đã đồng loạt xuất hiện. Hiện nay, sắp đến Thế vận hội, bạn có thể tận mắt nhìn thấy thành quả công tác chuẩn bị Thế vận hội Bắc Kinh, trong thời gian chưa đến hai năm, tất cả sân nhà thi đấu đều đã hoàn thành, đường phố đều đã tu sửa xong, khu nhà ở và khách sạn cũng đã trang trí lại mới mẻ. Hơn nữa, tất cả người Bắc Kinh đều đã chẩn bị sẵn sàng để đón chào ngày hội lớn này."

Nói đến việc vì sao hai năm trước lựa chọn đến Bắc Kinh, ông Ma-cô nói, ông đã đến vì Thế vận hội, ông nói:

"Tôi là người hâm mộ thể thao, say mê Thế vận hội. khi tôi dự định ra nước ngoài phát triển, trước hết đã nghĩ đến Bắc Kinh, không chỉ vì nơi đây bốn mùa phân chia rõ rệt, không như Phi-li-pin vĩnh viễn đều là mùa hè, điều quan trọng hơn là vì ở đây sắp tổ chức Thế vận hội. Bạn biết rằng, nước châu Á rất khó được tổ chức một lần Thế vận hội, lần trước còn là Xơ-un năm 1988, sớm hơn nữa là Tô-ki-ô năm 1964, tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy."

Mới đến Bắc Kinh, ông Ma-cô đã rất yêu thành phố này, văn hoá Bắc Kinh và văn minh lịch sử hơn 5 nghìn năm của Trung Quốc khiến ông rất ham mê, nhưng điều khiến ông phấn khởi là bầu không khí Thế vận hội ngày càng nồng đượm của thành phố này. Tháng 9 năm 2007, Công ty Lenovo Trung Quốc và Nhật báo Trung Quốc cùng tổ chức một hoạt động chọn người rước đuốc quốc tịch nước ngoài. Khi biết tin này, ông Ma-cô cảm thấy hoặc giả mình có thể trở thành người rước đuốc, ông cảm thấy số phận đã run rủi cho ông một sứ mệnh như vậy, đưa ông đến Bắc Kinh. Qua cố gắng bền bỉ, ông Ma-cô cuối cùng đã xếp nhì trong hoạt động lựa chọn lần này, trở thành người rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

1 2