Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trâu Thị Minh là "chú em" của tôi
   2008-04-11 18:02:43    cri

 

 

Sau khi về nghỉ, anh Ê-ma-khan I-brai-mốp bắt đầu làm công tác huấn luyện viên, dùng kinh nghiệm và kỹ xảo của mình huấn luyện nhiều vận động viên trẻ, gia nhập đội ngũ môn quyền anh. Điều thú vị là, vị vô địch Thế vận hội này không chỉ quen thuộc lớp trẻ của nước mình, nhắc đến đồng nghiệp Trung Quốc, anh cũng không xa lạ, nhất là Trâu Thị Minh, vô địch Thế Giới quyền anh Trung Quốc. Nói về vận động viên trẻ mới nổi lên này, anh Ê-ma-khan I-brai-mốp thường xuyên tập luyện với đội quyền anh Trung Quốc thái độ thân mật như kể về "đứa em nhỏ" của mình:

"Trâu Thị Minh và tôi không cùng một hạng cân, anh trẻ hơn tôi, là hạng 48 kg. Chúng tôi đều gọi anh là Thị Minh, cũng gọi anh 'ngài Thị Minh'. Lúc tôi nổi tiếng, giành được chức vô địch Thế vận hội, anh còn là một vận động viên rất trẻ, nhưng bây giờ anh đã hai lần là vô địch Thế Giới rồi, hơn nữa tại Thế vận hội Bắc Kinh có cơ hội rất lớn giành được huy chương vàng. Chúng tôi là bạn rất tốt của nhau, có chụp rất nhiều ảnh chung."

Điều đáng tiếc là, anh Ê-ma-khan I-brai-mốp chưa thể cho chúng tôi xem ảnh chụp chung giữa anh với Trâu Thị Minh, nếu Trâu Thị Minh quả thật giành được sự đột phá huy chương vàng tại Bắc Kinh, sự đi lại giữa họ cũng sẽ trở thành một giai thoại trong làng quyền anh. Đương nhiên, ngoài Trâu Thị Minh, anh Ê-ma-khan I-brai-mốp cũng rất có lòng tin đối với thành tích giành được tại Thế vận hội Bắc Kinh của đội quyền anh Trung Quốc cũng như nước mình, anh nhấn mạnh, nước mạnh quyền anh truyền thống Cu Ba và Mỹ đã bị thách thức to lớn:

"Tôi rất hiểu quyền anh Trung Quốc, chúng tôi thường xuyên cùng tập luyện với nhau. Quyền anh Trung Quốc những năm nay đã giành được thành tích rất lớn. Thế vận hội Bắc Kinh lần này, chỉ có Trung Quốc, Nga và Ca-dắc-xtan chúng tôi dành được 10 tấm vé đi dự, ngay cả Cu Ba và Mỹ cũng không có nhiều người có tư cách đi dự như vậy. Cả Thế Giới chỉ có ba nước, mà Trung Quốc là một trong ba nước đó, đây là điều rất khá. Còn hiện nay, tình hình tập luyện của vận động viên quyền anh Ca-dắc-xtan chúng tôi cũng rất tốt, tôi cho rằng, chúng tôi cũng nhất định giành được một tấm huy chương vàng."

Đứng trước một người hiểu biết thể thao Trung Quốc như vậy, chúng ta có thể tưởng tượng, khi Trâu Thị Minh hoặc các vận động viên quyền anh Trung Quốc khác bước lên bục nhận giải thưởng cao nhất tại Bắc Kinh, trong những người vỗ tay hoan hô họ, nhất định sẽ có anh Ê-ma-khan I-brai-mốp, người chạy rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, anh hùng của Ca-dắc-xtan.


1 2