Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Pla-ti-ni: Nuốc tiếc trước Cúp Thế giới
   2008-03-12 16:51:41    cri

Pla-ti-ni trên sân rất tỉnh táo, phản ứng nhanh, phối hợp ăn ý với đồng đội. Trong trận bán kết với đội Đức, tuy đối phương dẫn trước một bàn thắng nhưng Pla-ti-ni và đồng đội không nôn nóng, cuối cùng đã gỡ hoà. Trong khi đá thêm giờ, đội Pháp ghi trước hai bàn, tuy nhiên đội Đức với sự ngoan cường của người Giéc-manh đã gỡ hoà với tỷ số 3:3. Cuối cùng hai đội thi đá Pê-nan-ti, đội Pháp thua và chỉ giành được thứ 4 tại giải lần này.

Trước ngày diễn ra Cúp Thế giới năm 1986 tại Mê-hi-cô, Pla-ti-ni là siêu sao bóng đá luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mọi người gọi anh là "Thần", là "Chúa", mong đợi anh có sự thể hiện nổi trội hơn ai hết. Tại Cúp Thế giới lần này, đội Pháp trước tiên thắng đội Ca-na-đa với tỷ số 1:0, tiếp đến hoà đội Liên Xô 1:1, sau đó thắng đội Hung-ga-ri 3:0 và lọt vào vòng hai.

Đội Pháp sau khi thắng đội I-ta-li-a vô địch Cúp lần trước đã đối mặt với đội mạnh thế giới Bra-xin. Trong trận đấu này, Pla-ti-ni đã gỡ hoà cho đội Pháp, thế nhưng trong khi thi đá Pê-nan-ti anh đã đá hỏng, rất may đồng đội của anh ai nấy đều thể hiện xuất sắc nên cuối cùng đã loại đội Bra-xin. Trong trận bán kết, đội Pháp thể hiện yếu kém, một lần nữa thua đội Đức, cuối cùng chỉ xếp thứ 3 sau khi thắng đội Bỉ với tỷ số 4:2. Cuộc đời chính chiến Cúp Thế giới của Pla-ti-ni cũng kết thúc từ đây.


1 2