Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Pla-ti-ni: Nuốc tiếc trước Cúp Thế giới
   2008-03-12 16:51:41    cri
Sau đó, Pa-la-ti-ni trong đội hình Giu-ven-tút đã tham gia Cúp Tô-y-ô-ta năm 1985. Trong trận đấu này Pla-ti-ni đã thể hiện một cú phá lưới ngoạn mục nhất trong cuộc đời bóng đá nhà nghề của anh. Dưới sự chèn ép của hai hậu vệ đối phương, Pla-ti-ni dùng chân phải tâng bóng sau đó tung người và dùng chân trái đưa bóng và lưới, song rất đáng tiếc trọng tài nổi còi nhận định bàn thắng này vô hiệu. Trong trận đấu này đội Giu-ven-tút thắng đội Ác-hen-ti-na, mang về Cúp Tô-y-ô-ta đầu tiên cho châu Âu, Pa-la-ti-ni cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này.

Cuộc đời của Pla-ti-ni nhìn chung là xuôi chèo mát mái, được cả tiếng lẫn miếng. Tuy nhiên anh cũng có những đáng tiếc của mình, từng ba lần tham gia Cúp Thế giới nhưng chưa lần nào giành chức vô địch. Từ năm 1976, Pla-ti-ni mang trong mình dòng máu I-ta-li-a đã 72 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Năm 1978 anh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Quốc gia Pháp với tư cách là cầu thủ chủ lực trẻ tới Ác-hen-ti-na dự Cúp Thế giới lần thứ 11. Mặc dù Pla-ti-ni trong trận gặp đội Ác-hen-ti-na vô địch giải lần này đã ghi một bàn thắng đầu tiên tại Cúp Thế giới của anh, nhưng do đội Pháp lúc đó thực lực còn chưa đủ mạnh nên đã phải dừng chân sau vòng đấu bảng.

Tại Cúp Thế giới lần thứ 12 năm 1982 diễn ra ở Tây Ban Nha, Pla-ti-ni lúc đó là hạt nhân của độ Pháp. Với chiều cao 1,79 mét, thể trọng 73 kg, kỹ thuật điêu luyện, luôn tổ chức những đợt tấn công sắc xảo và còn có những cú sút từ xa khiến thủ môn đối phương khiếp đảm, Pla-ti-ni như một ngôi sao sáng trong làng bóng đá thế giới lúc đó. Mỗi khi anh có mặt trong vòng cấm địa của đối phương khán giả ai nấy đều nín thở, hồi hộp chờ đợ bàn thắng ngoạn mục của anh. Đối phương càng không phải nói, họ coi Pla-ti-ni như một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ phát nổ, giáng đòn chí tử cho đối phương.

1 2