Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế giới trong nét bút vẽ của các em
   2009-05-18 19:56:31    cri

Tin rằng nhiều bạn thính giả đang có mặt bên máy còn nhớ, vào hồi 14 giờ 28 phút ngày 12 tháng 5 năm ngoái, huyện Văn Xuyên Tứ Xuyên xày ra trận động đất mạnh 8 độ rích te, nửa nước Trung Quốc cũng cảm thấy chấn động. Thảm họa ập đến bất ngờ này đã cướp đi gần 70 nghìn tính mạng vô tội. Các huyện Bắc Xuyên, Văn Xuyên, Ánh Tú đã biến thành những đống nổ nát trong khoảnh khắc.

Nhân dịp trước thềm kỷ niệm trận động đất này tròn một năm, nhân sĩ các giới trong x̃a hội Trung Quốc đã tới tấp tưởng niệm những người bị nạn trong trận động đất bằng nhiều hình thức, nhân dịp này, trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh xin xây dựng hai chương trình đặc biệt để tặng cho đồng bào bị thiệt mạng trong trận động đất này, an ủi họ đã ở nơi suối vàng, đồng thời xin chúc những người còn sống trong trận động đất này nhanh chóng thoát khỏi bóng đen của thảm họa, xây dựng lại quê hương và sống trong cảnh bình an và hạnh phúc.

Nâng khuôn mặt bạn lên nhè nhẹ

Lau khô những giọt nước mắt cho bạn

Trái tim này luôn thuộc về bạn

Cho tôi biết bạn không còn cô đơn

Chúng ta cùng vui vẻ

Chúng ta cùng gánh chịu

Chúng ta cùng ôm ấp niềm tin

Các bạn đang nghe bài hát "Để thế giới tràn ngập tình thương". Trận động đất Văn xuyên Tứ Xuyên trôi qua sắp tròn một năm, vậy hiện nay sinh hoạt và học tập của các em nhỏ ở vùng động đất ra sao? Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu bài viết của mới đây của phóng viên Tân Hoa Xã nhan đề: "Thế giới trong nét bút vẽ của các em", thuật lại tiết tập vẽ trên lớp của các em học sinh trường tiểu học Ánh Tú tỉnh Tứ Xuyên.

Trận động đất Văn Xuyên xảy ra cách đây đã gần một năm, khi tôi đến phỏng vấn huyện Ánh Tú tâm chấn của trận động đất năm ngoái, vô tình chứng kiến quang cảnh 165 em học sinh trường tiểu học Ánh Tú dựng tạm đang "vẽ tranh" trước dãy lớp học trên quảng trường, tuy nét vẽ của các em đan xen những kỹ ức thương đau, thứ tình cảm biết ơn chân thành và niềm mong ước tốt đẹp đối với ngày mai một cách non nớt.

Hoạt động đặc biệt này là do cơ quan Chính quyền huyện Văn Xuyên tổ chức, tranh vẽ của các em sẽ được mang đến Bắc kinh triển lãm vào ngày 12 tháng 5.

Thấy tôi đến bên cạnh, em bé gái có tên là Mã Hồng Tú đang học lớp 6 ngượng nghịu cúi đầu, thế nhưng Hồng tú vẫn giới thiệu tranh vẽ của mình cho tôi. Trên bức tranh của em là lá cờ đỏ năm sao rất lớn, sau cờ đỏ năm sao là những dải cầu vồng bảy sắc, góc trên bức tranh là nửa vầng mặt trời đang nhô lên. Cả bức tranh màu sắc rực rỡ.

Hồng Tú nói: "Những tranh trước đây cháu toàn chỉ vẽ hai màu trắng và đen, bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ vẽ tranh màu."

Tôi hỏi: "Tại sao vậy?"

"Được nhiều người quan tâm và thương yêu như vậy, cháu không tiếp tục lắng chìm trong nỗi thương đau nữa." Câu trả lời của bé gái mới 12 tuổi này dường như chín chắn hơn độ tuổi của em.

Hồng Tú nói, vào hôm Tết Thanh Minh, em đã đốt hết những bức tranh vẽ màu trắng đen, để cúng tế các bạn và thầy cô giáo bị trận động đất cướp đi tính mạng. Em nói, trước khi xảy ra động đất, có hai lớp sáu, mỗi lớp có hơn 30 học sinh, hiện nay hợp lại thành một lớp, vậy mà trong lớp chỉ có 11 học sinh. Mỗi khi nhớ các bạn đã khuất, em lại cùng những bạn còn sống như em chuyện trò, ca hát, hát bài "Không sợ không sợ", hát bài "Tung bay khắp bầu trời", như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

1 2