Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Vua cân" Việt Nam xây dựng nhà máy tại Trung Quốc
   2009-07-02 14:30:24    cri

Nghe Online

Một buổi chiều mùa hè năm 2009, trời nắng nóng. Trên một công trường bằng phẳng, rộng rãi của Khu Công nghiệp thành phố Đông Hưng Quảng Tây Trung Quốc, chiếc máy trộn xi-măng khổng lồ đang hoạt động hối hả, công nhân xây dựng đang khẩn trương thi công; một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh đang chỉ đạo theo dõi tiến độ công trình với bốn năm nhân viên công ty. Ông chính là Tổng Giám đốc Công ty Nhơn Hòa, "Vua cân" Việt Nam Lý Siêng. Trước mắt ông Lý Siêng là công trường xây dựng nhà máy sản xuất cân Nhơn Hòa Đông Hưng - khu nhà máy của Công ty Nhơn Hòa tại Trung Quốc do ông đầu tư xây dựng.

"Nói về ngành làm cân đo lường, Nhơn Hòa là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam".

Ông Lý Siêng là người đầu tiên sản xuất cân đồng hồ lò xo của Việt Nam. Từ năm 1983, ông Lý Siêng đã bắt đầu sản xuất cân đồng hồ lò xo, hơn hai chục năm qua, công ty Nhơn Hòa đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành sản xuất cân đồng hồ lò xo Việt Nam, cân Nhơn Hòa không những chiếm 90% thị phần trong nước Việt Nam, mà còn xuất khẩu sang 30 nước và vùng lãnh thổ. Ông Lý Siêng đã là "vua cân" Việt Nam đích thực, nhưng trong lòng ông còn ôm ấp một ước mơ lớn hơn là làm "Vua cân thế giới".

"Mơ ước là khi nào già, chống gậy qua Trung Quốc, đi các nước, đi qua chỗ này chỗ kia có cái cân Nhơn Hoà là mình vui sướng lắm rồi. "

Kể từ khi nhà máy cân Nhơn Hòa Đông Hưng khởi công xây dựng đến nay, ông Lý Siêng mỗi tháng đều từ Sài Gòn đến Đông Hưng, giám sát tiến độ công trình. Trong quy hoạch của ông, trong vòng hai ba năm tới, khu công nghiệp Đông Hưng sẽ dựng nên những nhà máy sản xuất, văn phòng, nhà ký túc khang trang, rộng rãi của công ty Nhơn Hòa...Cũng từ đây, những chiếc cân "Nhơn Hòa" sẽ chắp cánh xa bay đến các tỉnh thành Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới.

Ông Lý Siêng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Sài Gòn:

"Lúc nhỏ thì gia đình nghèo lắm, gia đình tôi buôn bán nhỏ, hồi xưa gọi là buôn bán tạp hóa, thực phẩm nấu ăn hàng ngày, buôn bán theo mẹ, bố mất sớm, bố tôi mất từ năm tôi mười ba tuổi, nhà có được ba anh em. Lúc trẻ mình không có ý tưởng gì đâu, mình chỉ có ý tưởng là làm buôn bán lớn thôi, chứ mình không nghĩ là mình sẽ làm nhà doanh nghiệp sản xuất."

Vào năm 32 tuổi ông, một ý tưởng ngẫu nhiên đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của ông.

"Sau giải phóng, mình may mắn là có người nào đó họ thấy sài cân bị hư không có người sửa chữa, mới nói một câu này: trời, cái cân này dễ làm quá mà cả nước không có người làm, hư một chút đem lại tôi sửa, từ đó tôi mới có cái suy nghĩ là thôi bây giờ hay là tôi làm cái cân này."

Chính vì ý tưởng này, ông Lý Siêng đã kết duyên với cái cân. Qua hơn hai chục năm cố gắng bền bỉ, công ty Nhơn Hòa cũng trải qua quá trình từ không đến có, từ tổ sản xuất nhỏ bé phát triển thành một doanh nghiệp lớn mạnh.

"Năm 1983, tôi mượn 10 cây vàng thành lập một tổ sản xuất, coi như làm bằng hai bàn tay trắng, sau đó là hợp tác xã, nhà máy, dần dần phát triển lên."

Hiện nay, tại quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Nhơn Hòa có khu nhà máy với diện tích 60 nghìn mét vuông, gồm 8 phân xưởng sản xuất, hơn 1000 thiết bị sản xuất, hơn 1700 nhân viên sản xuất, sản lượng gần 2 triệu chiếc cân một năm.

Cuối năm 2002, cũng một lần ngẫu nhiên, vua cân Việt Nam đã "kết duyên" với Trung Quốc – một đất nước có hơn tỷ dân, lần kết duyên nay đã khiến quỹ đạo phát triển của công ty Nhơn Hoà thay đổi.

"7, 8 năm trước, tôi đến Đông Hưng, Hà Khẩu chơi, nhìn thấy biên giới có rất nhiều người sử dụng cân Nhơn Hòa, tôi thấy bất ngờ. Tôi nghĩ, Trung Quốc có nhiều cân cơ mà, tại sao lại mua cân của Việt Nam, hơn nữa cân của tôi 50 tệ, cân của Trung Quốc chỉ có mười mấy tệ. Tôi bắt đầu tìm hiểu thị trường, tôi thấy có thể phát triển được."

1 2