Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ Xuyên
   2009-05-11 18:46:23    cri

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Hôm qua ngày 10 là tuần chủ nhật thứ hai trong tháng 5, tức Ngày Người Mẹ. Trong ngày Người Mẹ, rất nhiều người con đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với mẹ bằng các hình thức khác nhau. Tin rằng các bạn cũng vậy, rất nhiều bà mẹ Việt Nam cũng đã nhận được tình cảm của con cái bằng những bó hoa, bằng những nụ hôn, bằng những quà kỷ niệm của các con cái. Đối với nhân dân Trung Quốc mà nói, Ngày Bà Mẹ năm nay đến với mọi người mang theo niềm thương nỗi nhớ đối với các bà mẹ đã ra đi mãi mãi trong trận động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm ngoái, đó cũng tức là sau Ngày người mẹ năm 2008, khiến lòng mọi người cảm thấy nặng trĩu, ngoài ra còn có biết bao bà mẹ bị mất con trong trận động đất tàn khốc này. Trong khi kỷ niệm ngày động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên tròn một năm, rất nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ tưởng nhớ các bà mẹ đã khuất và các bà mẹ còn sống bằng rất nhiều hình thức. Tuần qua Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã xây dựng chuyên đề "Tứ Xuyên trỗi dậy", "Chương trình Văn nghệ cuối tuần" đã xây dựng hai chương trình đặc biệt để tặng cho đồng bào bị thiệt mạng trong trận động đất này, an ủi họ đã ở nơi suối vàng, đồng thời xin chúc những người còn sống trong trận động đất này nhanh chóng thoát khỏi bóng đen của thảm họa, xây dựng lại quê hương và sống trong cảnh bình an và hạnh phúc. Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này cũng có nội dung liên quan đến trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên bằng hình thức giới thiệu Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ Xuyên trong mùa thi tuyển năm 2008. Trước khi giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa, Ngọc Ánh xin giới thiệu bức thư của bạn Đỗ Văn Hoà sinh viên trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Bình như sau:

Một năm đã trôi qua, chúng ta không khỏi nhắc đến trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc. Là thính giả của quý Đài em xin viết bức thư này chia sẻ cũng như an ủi tới những người bị nạn trong trận động đất đó. Trận động đất đã làm nhiều gia đình bị tan cửa nát nhà, nhiều gia đình bị mất đi người thân. Em xin bộc bạch những tâm sự của mình và chỉ mong sao chính quyền các cấp và nhân dân Trung Quốc cũng như tất cả mọi người trên thế giới cùng nhớ đến ngày này. Mong những người đã khuất ở thế giới bên kia sẽ được giải tỏa nỗi sợ hãi và được bình an. Mong những người thoát khỏi trận động đất này sẽ có cuộc sống tươi đẹp. Mong việc bảo tồn động vật quý hiếm như Gấu Mèo của tỉnh Tứ Xuyên sẽ được ổn thoả, những chú Gấu Mèo có được niềm an ủi mãi mãi có cuộc sống bình yên gắn bó với mọi người.

Bạn Vũ Tiến Huy có E-mail huyvn.icc@... Viết: Sau một năm trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên, nhân dân Tứ Xuyên đã nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất, cuộc sống của họ đã dần đi vào ổn định. Theo em được biết, trong thời gian tới các em học sinh sẽ được vào học tại những ngôi trường xây dựng lại, không phải học trong trường lắp ghép nữa. Trong trận động đất đó, các em học sinh là những người gặp chấn thương tinh thần lớn nhất bởi bị mất đi người thân. Một năm đã trôi qua, nay các em đã nở những nụ cười trên môi. Mong trong thời gian tới các em sẽ quên đi quá khứ kinh hoàng này và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc tỉnh Tứ Xuyên sẽ trở lại giàu đẹp như xưa, đâu đâu cũng trông thấy nụ cười của các em thơ.

1 2 3