Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tản văn của bạn Văn Hiệp: Cảm xúc mùa xuân; Sắp đến mùa thi
   2009-03-30 20:09:07    cri

Thân tàn nhưng trí không tàn

Lúc này trong tay Ngọc Ánh đang cầm bức thư của bạn Dương Chí Hùng sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Anh ngữ thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư, bạn Chí Hùng Viết: Em là một sinh viên khiếm thị. Năm em lên 2 tuổi, sau khi trải qua cơn bệnh sởi quái ác, nó đã cướp đi ánh sáng vĩnh viễn của đôi ắt em. Từ đó em phải sống trong cảnh tăm tối. Cho đến năm lên 6 tuổi, em đến học tại trường phổ thông đặ biệt Nguyễn Đình Chiểu dành cho người khiếm thị. Những năm đầu, em học với các bạn đồng cảnh. Nhưng dần dần lên đến cấp 2, cấp 3 và đỗ Đại học thì em đã hội nhập học tập với các bạn sáng mắt. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vì tương lai bản thân và mong ước được giúp đỡ cho những người đồng cảnh khiếm thị như em, cho nên em không cho phép mình chùn bước. Ngoài học các môn học phổ thông ra, em còn học đàn piano ở trường nhạc và vi tính theo hai giáo sư. Sau một thời gian học tập, những cố gắng nỗ lực của em đã đi đến thành công đôi chút. Em đã có khả năng hướng dẫn lại cho các bạn khiếm thị và thậm chí hướng dẫn cho cả người sáng mắt về Anh văn, âm nhạc và vi tính. Thời gian trước đây, em cũng tự học tiếng Phổ thông Trung Quốc, tuy em mới chỉ học qua phiên âm quốc tế. Em không biết các bạn khiếm thị Trung Quốc học tập như thế nào? Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Đài và các bạn thính giả gần xa.

Ngọc Ánh: Bạn Dương Chí Hùng thân mến, tin rằng các bạn đang có mặt bên máy thu thanh hết sức khâm phục tinh thần không chùn bước trước khó khăn của bạn. Đối với bất cứ ai mà nói, học tập đều như "thuyền ngược nước, không tiến thì lùi". Học tập ngoài phải có phương pháp học tập ra, còn phải có tinh thần tiến thủ khắc phục khó khăn và bền bỉ. Tấm gương học tập của bạn Chí Hùng rất đáng để những người lành lặn như chúng ta tham khảo và noi theo. Xin cảm ơn bạn Chí Hùng đã gửi cho "Hộp thư Ngọc Ánh" bức thư có giá trị động viên tinh thần học tập. Nhân đây, Ngọc Ánh rất mong những bạn nào cũng có cảnh ngộ khiếm thị như bạn Chí Hùng đã thành công trong việc học tập tiếng Phổ thông Trung Quốc viết thư cho Ngọc Ánh, để Ngọc Ánh giới thiệu quảng bá cho những bạn có cùng cảnh ngộ tham khảo và rút kinh nghiệm. E-mail của bạn Dương Chí Hùng duongchihung@yahoo.com. Xin cảm ơn các bạn.

Bạn Nguyễn Minh Phúc ở huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình viết: Chỉ còn mấy tháng nữa là em bước vào kỳ thi đại học, áp lực học tập khiến em như bị mất phương hướng. Em có nhớ chị Ngọc Ánh từng đọc bài tản văn "Ba nhân tố đi đến thành công", nhưng em chưa kịp ghi âm. Em cảm thấy bài tản văn đó không những có thể định hướng cho mình mà còn như một kinh nghiệm sống quý báu, mong quý Đài gửi bài tản văn đó cho em. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn thính giả có E-mail ngandamvangtrangguinhonhung@gmail.com viết: Chào cô Ngọc Ánh, không biết năm nay cô có tiếp tục đọc những bài văn đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc nữa hay không? Về phần cháu, cháu rất thích được nghe những bài tản văn đó. Ví dụ những bài như bài "Tôi muốn nắm lấy bàn tay bạn", "Chim Én giảm phì", "Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ"vv...

Theo yêu cầu của nhiều bạn thính giả, nhất là các bạn học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho mùa tuyển năm nay, bắt đầu từ kỳ Hộp thư tuần sau, Ngọc Ánh sẽ chọn lọc và giới thiệu một số bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc trong mùa tuyển sinh năm 2008. Trước hết sẽ giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa cuả thí sinh Thành phố Bắc Kinh năm 2008: "Vượt lên giới hạn". Hoan nghênh các bạn đón nghe và mong các bạn viết cảm nhận của mình cho Hộp thư Ngọc Ánh.

Cuộc thi "Đẹp ở TứXuyên" đang đến giai đoạn nước rút, hoan nghênh các bạn nô nức dự thi, mỗi bài dự thi của các bạn chính là tình cảm sưởi ấm mảnh đất Tứ Xuyên bị trận động đất mạnh phá hoại vào tháng 5 năm ngoái.

Hộp thư kỳ này xin tạm ngừng ở đây. Thư và bài dự thi mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh , hoặc gửi thư điện tử vie@cri.com.cn.

?


1 2 3