Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tản văn của bạn Văn Hiệp: Cảm xúc mùa xuân; Sắp đến mùa thi
   2009-03-30 20:09:07    cri

Nghe Online

Lời khai bút: Sau ngày xuân phân, tiết trời miền Bắc Trung Quốc trở nên ấm áp hơn, cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Do vị trí địa lý khác nhau, cho nên mùa xuân đến với các khu vực miền Bắc Trung Quốc muộn mằn hơn các vùng miền nam, người miền bắc yêu thích mùa xuân, ca ngợi mùa xuân, rất nhiều người thường đặt niềm tin và hy vọng của mình vào mùa xuân, hèn nào mà có câu: "Vạn vật đều bắt đầu vào mùa xuân " là thế. Nhìn những rặng liễu đang được gió xuân nhuộm xanh, những cành hoa đào đang được nắng xuân tô đỏ, Ngọc Ánh chợt nhớ đến bài tản văn của bạn Đỗ Văn Hiệp sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội gửi cho Ngọc Ánh vào đầu năm nay, Ngọc Ánh từng hứa với bạn Văn Hiệp sẽ giới thiệu qua Hộp thư Ngọc Ánh vào dịp thuận tiện. Hôm nay, khi xuân đang về, Ngọc Ánh xin đọc bài tản văn "Cảm xúc mùa xuân" của bạn đỗ Văn

Tản văn: Cảm xúc mùa xuân

Việt Nam cùng với Trung Hoa

Anh em hai nước chan hòa t?nh thân

Vậy là một năm nữa đã trôi qua. Mọi thứ bắt đầu tươi mới với biết bao dự định và ước muốn.

Hà Nội đang se lạnh. Hoa sữa đã thôi rơi. Những trung tâm thương mại, những cửa hàng được trang trí đẹp đẽ, những dòng xe chở đầy hàng hoá tấp nập. Vậy là một năm đã trôi qua. Trong lòng tôi có biết bao cảm xúc bùi ngùi, tôi nghĩ lại những gì đã làm được và chưa làm được trong một năm qua. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không phải là ít. Tôi chợt mỉm cười một mình.

Tôi nhớ rằng, lần đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc áo Tình nguyện màu xanh khi tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè năm 2008 của nhà trường. Vậy là tôi có thể góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những em thí sinh mà tôi cũng từng trải qua cách đây một năm. Những ngày làm tình nguyện viên đã khiến tôi trưởng thành hơn, chững chạc hơn vì bố mẹ tôi thường nói với tôi rằng: "Con trưởng thành không phải chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, mà là khi con có thể chăm lo giúp đỡ cho nhiều người khác." Chúng ta sẽ cảm thấy có ích hơn, cuộc sống và quãng đời sinh viên trở nên có ý nghĩa hơn. Qua niệm sống của tôi là: "Hạnh phúc thực sự chỉ đến với mình khi mình mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác."

Niềm vui lớn nhất trong năm 2008 vừa qua là tôi đã đoạt được giải nhất Cuộc thi toàn cầu tìm hiểu về "Olympic Bắc Kinh- Hẹn gặp năm 2008" do Đài phát thanh Quốc tế tổ chức. Khi nghe thấy tên mình trong danh sách đoạt giải, tôi vui mừng và hạnh phúc biết nhường nào. Bạn bè và người thân của tôi đã khen tôi rằng: "Thằng này nhìn thế mà khá thật. Đoạt giải Quốc tế nữa nữa chứ." Tôi chỉ mỉm cười và cảm thấy hãnh diện về mình. Một sinh viên học các môn khoa học tự nhiên như tôi lại có thể viết một bài dự thi dài những mấy trăm trang. Tôi luôn qua niệm rằng: Khi mình có một ý thưởng nào đó thì phải bắt tay vào thực hiện mà không cần phải nghĩ rằng liệu có thành công hay thất bại. Bởi vì khi mình cố gắng thực hiện thì cũng chính là một quá trình tìm hiểu và học hỏi, qua đó sẽ tăng thêm sự hiểu biết cũng như vốn kiến thức của mình. Cuộc sống có biết bao điều mà mình cần phải học hỏi, tất nhiên là chúng ta không thể học được tất cả, mà nên học hỏi từ những kiến thức nhỏ nhất. Có một câu nói mà tôi cảm thấy rất hay, đó là: "Chúng ta dù không giỏi nhất nhưng phải có sự cố gắng cao nhất."

Trong năm qua, tôi nhận thấy mình còn nhiều dự định và ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Tôi cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ, và với cả chính bản thân mình. Năm mới này tôi phải học tập tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Tôi thường thầm nhủ rằng: Hãy cố gắng đi nào bản thân ơi. Hãy mang theo những ước mơ và hoài bão mới vào mùa xuân để cuộc sống có ý nghĩa hơn và đáng ghi nhớ hơn.

Năm c? s?p qua đi c?n biết bao d? đ?nh, bao mơ ư?c tôi v?n chưa th?c hi?n đư?c.Tôi c?m th?y có l?i v?i chính m?nh,v?i b? m?, gia đ?nh. Có l? năm m?i này tôi ph?i c? g?ng h?c t?p t?t hơn đ? không ph? l?ng mong m?i c?a b? m? đ? k? v?ng vào tôi. H?y c? g?ng đi nào b?n thân ơi!Nhưng mà h?y gác qua m?t bên nào! Cùng đón m?t năm m?i v?i nh?ng ư?c mơ, hoài b?o m?i. H?y làm cho nó ? ngh?a hơn ,đáng nh? hơn nhé các b?n. Chúng ta cùng dành cho nhau những tình cảm thân thương nhất và trìu mến nhất.

Ngọc Ánh: Qua bài tản văn của bạn Đỗ Văn Hiệp, phải chăng các bạn cũng tìm hiểu được tâm tư và hoài bão của một sinh viên Việt Nam? Tuy bạn Văn Hiệp theo học ngành Khoa học tự nhiên, nhưng vẫn rất có năng khiếu về môn văn. Tin rằng bạn Văn Hiệp đang miệt mài với bài vở, tham gia các hoạt động xã hội, Ngọc Ánh nghĩ một thanh niên có hoài bão lại có tinh thần hiến dâng cho xã hội, nhiệt tình giúp đỡ người khác, thì sẽ đến với thành công gần hơn. Xin chúc bạn Văn hiệp thực hiện hoài bão của mình, con đường đi tới đích thành công sẽ không xa không lâu.

1 2 3