Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của cụ Đơn-đru Đrô-ma dân tộc Tạng
   2009-10-12 15:44:00    cri

 

 

Bước vào phòng khách nhà cụ, có thể nhìn thấy ngay một chiếc bàn thờ đặt ở vị trí trang trọng giữa phòng khách, trên bàn thờ có kê hai bức ảnh, một bức là của Ban Thiền đời thứ 10, còn bức khác là ảnh Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trên khung ảnh treo tấm ha-ta dân tộc Tạng tượng trưng cho cát tường, như ý, trong phòng tỏa khói hương thơm ngát. Trong rất nhiều nhà người dân dân tộc Tạng đều có bàn thờ như vậy. Cụ nói, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản đã giải phóng hòa bình Tây Tạng và đưa nhân dân dân tộc Tạng đi lên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong lòng nhân dân dân tộc Tạng, Chủ tịch Mao Trạch Đông và phật sống có vị trí cao cả như nhau. Nhân dân biết ơn Chủ tịch Mao, cảm ơn Đảng đã mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, mỗi ngày đều cầu phúc trước bàn thờ, cầu mong cuộc sống tương lai càng tươi đẹp hơn.

Chị Lô-sang-chua-ma, 45 tuổi là con gái lớn của cụ Đơn-đru Đrô-ma, con gái út của chị đang học tiếng Tạng ở Trường Đại học Dân tộc Trung Ương tại Bắc Kinh. Chị Lô-sang-chua-ma nói, đời con thật là sung sướng, có thể đến tận Thủ đô học đại học, được hưởng giáo dục đại học của nhà nước, trước đây tôi không bao giờ dám mơ ước điều này.

Nói đến cuộc sống ngày nay, chị Lô-sang-chua-ma rất hài lòng. Chồng chị mua một chiếc xe tải, chuyên chở hàng hóa tới tận Côm Minh, mỗi tháng có thu nhập hơn 4000 nhân dân tệ; chị ở nhà trồng thanh khoa, khoai tây, nuôi bò Tây Tạng, hái nấm thông; những năm gần đây, có nhiều người đến San-gri-la du lịch, những đặc sản do chị tự tay làm lấy có thể bán cho du khách, tăng thu nhập cho gia đình. Như vậy là thu nhập một năm có thể lên tới hơn mấy chục nghìn nhân dân tệ. Cách đây hai năm, anh chị xây được nhà mới, mua nhiều tiện nghi trong nhà.

Chị Lô-sang-chua-ma nói, khi nhớ con gái, chị lại gọi điện nói chuyện với con gái. Hiện nay nhà chị cũng mua máy tính, lắp băng thông rộng. Chị cũng định học kiến thức máy tính để lên mạng tại nhà và trò chuyện với con gái qua mạng.

Em Tên-din Qi-lin là cháu của cụ Đơn-đru Đrô-ma, em từng học ở trường Đại học Thể thao Bắc Kinh, vừa mới tốt nghiệp về đến quê hương. Cụ Đơn-đru Đrô-ma rất nổi tiếng trong làng vì có nhiều con cháu học lên đại học. Cụ nói, chính sách nhà nước rất tốt, cuộc sống của cụ ngày càng khấm khá. Cụ tuổi đã cao, hàng ngày chỉ ở nhà quét dọn, nuôi bò, tụng kinh, sống cuộc sống thanh bình, an nhàn. Cách đây hai năm, cụ cùng con đáp máy bay đi Thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng hành hương, du lịch. Cụ nói, đi quay ống kinh xung quanh cung Pu-ta-la, hành hương là việc thiêng liêng nhất của người dân tộc Tạng, cũng là mơ ước của nhiều bậc cha ông, cụ thấy rất hài lòng và tự hào vì đã được thực hiện ước mơ này. Cụ nói:

"Mong cuộc sống con cháu ngày càng tốt hơn, tốt hơn đời tôi".


1 2