Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của cụ Đơn-đru Đrô-ma dân tộc Tạng
   2009-10-12 15:44:00    cri

Nghe Online

 

Quảng trường trước trụ sở chính quyền huyện San-gri-la, Thủ phủ châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh Vân Nam tối nào cũng đông vui náo nhiệt vì có nhiều người dân địa phương tập trung ở đấy nhảy múa ca hát. Sau bữa tối, người dân địa phương lại đổ về quảng trường để nhảy điệu múa Cô-trang. Điệu múa Cô-trang là điệu múa tập thể độc đáo của dân tộc Tạng, già trẻ gái trai cùng nhảy múa theo tiếng nhạc, trong không khí từng bừng náo nhiệt, khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cuộc sống hạnh phúc của cụ Đơn-đru Đrô-ma dân tộc Tạng.

Cụ Đơn-đru Đrô-ma nói, nhà cụ ở làng Nô-xi thị trấn Kiến Đường huyện San-gri-la, tuy tuổi đã cao, nhưng cuộc sống bây giờ khấm khá rồi, cụ không phải lo gì nữa, cụ rất vui được cùng nhảy múa với mọi người.

Cụ Đơn-đru Đrô-ma năm nay 66 tuổi, là người quắc thước, mỗi khi nói đến cuộc sống hiện nay, cụ đều cười rất sảng khoái. Cụ nói, cụ là người từng sống ở xã hội cũ và xã hội mới, cụ hết sức quý trọng cuộc sống hạnh phúc hiện nay. Nhắc lại thời thơ ấu, cụ vẫn nhớ như in cuộc sống gian nan của xã hội cũ. Mới 7, 8 tuổi, cụ đã phải làm công việc nặng nhọc, nhưng có được chút thu hoạch nào lại bị chủ nông nô bóc lột hết. Cụ Đơn-đru nói:

"Trước kia, ăn, mặc, ở đều rất khổ sở, nhà ở chẳng khác nào chuồng lợn. Sau khi thực hiện chính sách cải cách mở cửa, nhà nước có chính sách hỗ trợ, cuộc sống của tôi khá hơn trước nhiều. Bây giờ, nuôi một con lợn cái được nhận trợ cấp, nuôi bò cũng được trợ cấp, làm ruộng cũng được trợ cấp. Hiện nay, cuộc sống của mọi người đều giàu có, người già trên 60 tuổi như tôi còn được trợ cấp. Trước kia làm sao mà được như vậy, ở xã hội cũ, không ai quan tâm đến tôi, còn bị áp bức, bóc lột tôi hết. Có trồng được chút hoa màu, cũng phải nộp thuế hết."

1 2