Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ca sĩ Đài Loan Thái Cầm
   2009-10-02 18:43:28    CRIonline

Có lẽ nhằm làm cho mình thoát khỏi tâm trạng buồn tênh như hòn đảo vắng vẻ, Thái Cầm không ngừng theo đuổi mục tiêu nâng cao trình độ nghệ thuật, trong hơn 20 năm từ khi làm ca sĩ đến nay, chị đã phát hành hơn 40 album, được trao rất nhiều giải; đồng thời chị còn tham gia việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như viết văn, điện ảnh, dẫn chương trình, thiết kế trang phục v.v., và đã giành thành tích đáng tự hào.

Đề cập tới việc mình luôn hoạt động tích cực trong giới âm nhạc và trên sân khấu , chị Thái Cầm nói:

"Tôi phải nói tôi rất may mắn, còn một điểm nữa là tôi có tính bền bỉ, luôn yêu cầu mình theo đuổi một mục đích cho đến khi nó được hoàn thành."

Giọng hát giàu sức truyền cảm, trầm ấm và chứa chan một chút sầu muộn của Thái Cầm đã vỗ về tâm hồn khát khao tình cảm của người hiện đại. Có bình luận viết: Thái Cầm hình như đang dùng giọng hát mình để "chạm trổ thời gian", vừa tế nhị vừa sâu sắc, mỗi một dấu vết chạm trổ đều ghi nhận cuộc bể dâu, mỗi một đường vằn đều nói rõ thành công và thất bại trong cuộc đời, trong giọng hát trầm ấm của chị, thính giả trở nên yên vui.

Những bài hát mang bản sắc văn hóa truyền thống Trung Hoa như "Sân nhà tĩnh mịch", "Tàu thuyền", "Ca khúc xuất tái" v.v. do Thái Cầm trình diễn luôn gợi mở kỷ niệm của những người Đất liền cư trú ở Đài Loan. Những bài hát này mộc mạc, chân thật, chứa ý nghĩa sâu sắc và thể hiện tình cảm rung động lòng người.

Thái Cầm luôn có một nguyện vọng tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc cá nhân ở Đất liền Trung Quốc. Tết Nguyên Đán năm 2001, chị nhận lời mời của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đến Bắc Kinh tham gia chương trình biểu diễn đón giao thừa. Mùa thu năm sau, chị đã toại nguyện, tại Quảng Châu, chị tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc cá nhân buổi đầu tiên ở Đất liền.

Sau đó, Thái Cầm đi lại giữa hai bờ eo biển Đài Loan, chương trình biểu diễn ca nhạc cá nhân của chị diễn ra tại những thành phố lớn của Đất liền đều thu hút rất nhiều khán giả. Việc vé được bán hết trước 14 ngày, chương trình biểu diễn ca nhạc cá nhân mang tên "Dưới ánh trăng màu trắng bạc" lập mức kỷ lục lưu diễn liên tiếp ở 20 thành phố trong vòng 2 năm, đều làm cho người ta phải khâm phục sức cuốn hút của Thái Cầm đối với những người hâm mộ âm nhạc ở Đất liền.

Năm 2008, chương trình biểu diễn ca nhạc cá nhân của Thái Cầm mang tên "Tình khôn nguôi" lần lượt trình diễn tại Thượng Hải, Nam Kinh, Thâm Quyến và Thành Đô. Trong chương trình biểu diễn ca nhạc, Thái Cầm đã trình diễn những bài hát kinh điển kể lại năm tháng bể dâu trong hơn 20 năm cuộc đời ca sĩ của mình.


1 2