Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ca sĩ Đài Loan Thái Cầm
   2009-10-02 18:43:28    CRIonline

Bài hát "Quãng thời gian bị lãng quên" do ca sĩ Đài Loan Thái Cầm trình diễn. Bài hát với tiết tấu chậm, cộng thêm chất giọng trầm thấp và ấm áp của Thái Cầm đã đi vào lòng thính giả. Trong lòng người hâm mộ âm nhạc thuộc cộng đồng người Hoa , ca sĩ Thái Cầm chiếm vị trí không thay thế được, Thái Cầm được tôn vinh là "cây xanh quanh năm" trong giới âm nhạc người Hoa.

Có người hình dung nghe bài hát của Thái Cầm giống như uống một chén rượu ngon của ngày tháng, thời gian càng dài, rượu càng thơm ngon.

Thái Cầm nguyên quán tỉnh Hồ Bắc, năm 1957 sinh ra ở Đài Bắc. Người mẹ của Thái Cầm là biên tập viên của một tạp chí, người cha là thuyền trưởng, thường đi thuyền ra biển khơi. Vì tưởng nhớ người cha ở biển khơi, Thái Cầm cùng em trai và em gái thường đứng ở bãi biển nhìn về phương xa. Thái Cầm nói, từ thuở nhỏ chị đã cảm nhận rõ nỗi đau thương về chia lìa và niềm vui về đoàn tụ. Sở dĩ nhiều bài hát do chị trình diễn đều chứa đựng một chút thương đau chính là vì kỷ niệm tuổi thơ ấu này.

Năm 1979, với bài hát "Đúng như tính ôn tồn của anh" do nhạc sĩ Lương Hoằng Chí sáng tác, Thái Cầm đã trở nên nổi tiếng.

Hơn 20 năm sau, nhạc sĩ Lương Hoằng Chí qua đời sau một cơn ốm nặng, còn chị Thái Cầm cũng đã trải qua nhiều trắc trở cuộc đời. Thái Cầm từng có cuộc sống hôn nhân dài 10 năm, đó cũng là tình yêu duy nhất của chị từ trước đến nay. Nhưng tuy chị Thái Cầm cùng người chồng sống dưới một mái nhà, hai người lại ở riêng hai phòng, cho đến khi một hôm người chồng có người yêu khác, hai người đã ly dị.

Đối với chị Thái Cầm mà nói, nỗi đau này là thấu đến tận xương tủy. Chờ rất lâu chị mới dần dần thoát khỏi nỗi đau tuyệt vọng, nhưng một lần khi kiểm tra sức khỏe, chị bị phát hiện mắc ung thư, trong tâm trạng tuyệt vọng chị đã viết di chúc. Tuy sau đó được xác nhận là ung thư lành tính, nhưng chị cũng bị tác động lớn về tinh thần. Năm 2007, khi được biết người chồng trước qua đời vì đau ốm, Thái Cầm khóc thương tâm ở nhà.

Vì đã trải qua rất nhiều sự việc cuộc đời, Thái Cầm nói chị đã rất am hiểu ý nghĩa của bài hát "Đúng như tính ôn tồn của anh". Chị nói:

"Thực ra, bài hát này không chứa tình cảm đau thương, nó chỉ là tâm trạng buồn tênh, hiện nay tôi đã hiểu biết hơn về tâm trạng buồn tênh này. Nhạc sĩ ví mình là một hòn đảo vắng bóng người, không ai đến thăm, chỉ có làn sóng vỗ về."

1 2