Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Hu-hơ-hớt, thành phố đại đoàn kết dân tộc và phát triển hài hòa
   2009-09-07 16:47:05    cri

Nghe Online

Khu tự trị Nội Mông nằm ở biên cương miền bắc Trung Quốc, có thảo nguyên mênh mông, có 49 dân tộc tập trung sinh sống. Tại thành phố Hu-hơ-hớt Khu Tự trị Nội Mông, nhân dân các dân tộc đoàn kết nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin mời quý vị và các bạn đến thăm thành phố Hu-hơ-hớt, thành phố đại đoàn kết dân tộc và phát triển hài hòa.

Để cải thiện môi trường sinh sống, kể từ năm 2003, thành phố Hu-hơ-hớt đã di dời 14 triệu mét vuông nhà cấp bốn và "làng trong thành phố", gần 1/3 tổng diện tích kiến trúc thành cổ. Diện tích khu đô thị mới cả thành phố tăng gấp hai lần so với năm 2003. 36 dân tộc như dân tộc Mông Cổ, Hán, Hồi, Mãn, Ta-hua, Ơ-uôn-khơ vv sống hòa thuận trong thành phố phát triển nhanh chóng này.

Cụ Lý Quế Anh, 73 tuổi, người dân tộc Hán, đã sống hơn 50 năm ở thành phố Hu-hơ-hớt , cụ đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của thành phố này.

"Tôi và chồng tôi đến đây từ năm 1957, chúng tôi là người Sơn Tây. Lúc mới đến đây, ở đây chỉ có cây cối thôi, chẳng có kiến trúc gì hết. Tất cả những kiến trúc hiện nay đều được xây từng bước trong hơn 20 năm qua, năm sau tốt hơn năm trước, mọi mặt đều tốt hơn trước nhiều."

6 năm trước, những nhà cao tầng hơn 50 mét của thành phố Hu-hơ-hớt không đến 30 ngôi, nhưng hiện nay đã hơn 500 nhà cao tầng, đường phố rộng rãi, lầu cao sừng sững.

Cụ Lý Quế Anh nói, hiện nay con cái cụ đã lập gia đình hết rồi, ngay cả cháu cũng đi làm rồi. Cụ và cụ ông ở một căn hộ rộng 75 mét vuông, lương về hưu đầy đủ, hai vợ chồng không phải lo lắng về cuộc sống. Sau bữa tối, cụ thường xuyên cùng bà con hàng xóm tập hát trong vườn hoa khu chung cư.

"Lúc đến chỉ có hai vợ chồng thôi, hiện nay cả gia đình đã có 19 người. Tôi thấy rất hạnh phúc, không bao giờ thấy hối hận vì dọn về đây ở."

1 2