Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện chữa bệnh ở Quảng Đông của anh Ma-hơ-mút Ya-kúp, thanh niên dân tộc Uây-ua Tân Cương
   2009-08-24 15:29:01    cri

Trong những ngày đầu nằm viện, anh ốm một trận thập tử nhất sinh, rơi vào trạng thái mơ hồ, tinh thần khác thường, từ hôn mê nhẹ, rồi đến hôn mê sâu.... Bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng cứu chữa, triển khai những cuộc đọ sức căng thẳng với tử thần.

22 giờ ngày 6 tháng 7, lượng ô-xy trong máu của anh Ma-hơ-mút Ya-kúp đột ngột giảm 80%, điều này có nghĩa là sự sống của anh đã bật lên đèn đỏ. Cắm ống, cắm máy hít thở ô-xy... bác sĩ và nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ bệnh nhân 24/24 giờ lại ngay lập tức áp dụng biện pháp cấp cứu đối với bệnh nhân. Dưới sự cấp cứu và chăm sóc tận tình của bác sĩ và nhân viên y tế, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp đã vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo, bệnh tình của anh có sự chuyển biến tốt.

Ngày 12 tháng 7, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp trong tình trạng hôn mê nhiều ngày liền lần đầu tiên có thể mở miệng nói chuyện, khiến bác sĩ và nhân viên y tế đều rất phấn khởi. Qua cửa sổ phòng theo dõi đặc biệt ICU, chị A-mi-na-mu, vợ anh Ma-hơ-mút Ya-kúp chứng kiến cảnh chồng tỉnh lại, cảm động đến rơi nước mắt.

Ngày 13 tháng 7, bệnh tình của anh Ma-hơ-mút Ya-kúp có sự chuyển biết rất tốt. Anh đề đạt mong muốn bác sĩ và nhân viên y tá cởi khẩu trang để anh ngắm nhìn và ghi nhớ từng khuôn mặt đã hết lòng cứu sống anh.

Thấy bệnh tình chồng ngày một chuyển biến tốt, trên khuôn mặt chị A-mi-na-mu cũng dần dần nở nụ cười. Bố anh Ma-hơ-mút Ya-kúp 67 tuổi cũng từ Tân Cương đến Huệ Châu thăm con, thấy con trai ngày một hồi phục sức khỏe, bác rất cảm động: "Tôi tận mắt chứng kiến những gì mà nhân dân Huệ Châu đã giúp con trai tôi, cảm ơn tất cả những người hảo tâm."

Ngày 29 tháng 7, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp khỏi bệnh xuất viện. Hiện nay, anh Ma-hơ-mút Ya-kúp đang yên tâm nghỉ ngơi ở nhà, anh luôn nhớ đến Huệ Châu, nơi mà mình từng công tác và sinh sống. Chị A-mi-na-mu nói, hai vợ chồng đều rất nhớ Huệ Châu, nhất là những người hảo tâm từng giúp đỡ họ, nếu có dịp họ sẽ đến Huệ Châu thăm lại mọi người.


1 2