Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình đoàn kết dân tộc ở trường Đại học Y Tân Cương
   2009-07-13 16:41:04    cri

 

 

Em Mã Lượng và em Yu-su-fu-can ở cùng một tầng trong nhà ký túc, tuy dân tộc khác nhau, nhưng thường xuyên cùng đi đánh bóng rổ, chơi rất thân. Sau khi xảy ra sự kiện "5-7", các em càng quan tâm nhau hơn, tình cảm càng gắn bó hơn, chẳng khác nào anh em ruột thịt. Em Yu-su-fu-can nói:

"Chúng em chơi thân nhau, rất gắn bó. Như anh em một nhà, nhà trường giống như một gia đình, mọi người cùng chơi thể thao, cùng vui chơi giải trí."

Em Mã Lượng nói:

"Chúng em chơi thân với nhau, rất vui. Chúng tôi quan tâm nhau, chăm sóc nhau, đi đâu gặp nhau, đều chào hỏi bằng phương thức truyền thống nhất của người Tân Cương."

Em Yu-su-fu-can đã kể một câu truyện với phóng viên. Năm ngoái, một nữ sinh viên dân tộc Hán tên là Vương Yến Na trường Đại học Tân Cương đã quyên một quả thận cho một em học sinh nam trường trung học dân tộc Uây-ua tên là Mau La-can. Ca phẫu thuật ghép thận này chính được thực hiện tại bệnh viện 1 thuộc trường Đại học Y Tân Cương ngay trong nhà trường. Câu truyện này đã khiến nhân dân các dân tộc Tân Cương cảm động. Em Yu-su-fu-can nói:

"Chị Vương Yến Na thuyết phục bố mẹ chị đồng ý để chị quyên một quả thận cho em Mau La-can dân tộc thiểu số. Em Mau La-can là dân tộc Uây-ua, chị Vương Yến Na là dân tộc Hán, câu chuyện của chị rất cảm động. Chúng em giống như anh em một nhà vậy."

Em Yu-su-fu-can nói, chị Vương Yến Na coi em Mau La-can như em trai ruột của mình. Em Mã Lượng rất đồng tình với nhận xét của em Yu-su-fu-can. Em Mã Lượng nói:

"Đây là sự thể hiện đại đoàn kết dân tộc, đây là một câu chuyện thật, khiến mọi người có thể cảm nhận đoàn kết dân tộc không chỉ là một câu nói cửa miệng, mà là hành động thật sự. Thật sự tồn tại trong cuộc sống của sinh viên chúng em, cũng thật sự tồn tại trong lòng nhân dân các dân tộc."


1 2