Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình đoàn kết dân tộc ở trường Đại học Y Tân Cương
   2009-07-13 16:41:04    cri

Nghe Online

 

Khu tự trị Uây-ua Tân Cương là nơi tập trung cư trú của nhiều dân tộc, có 13 dân tộc như dân tộc Uây-ua, dân tộc Ca-dắc, dân tộc Hồi, dân tộc Mông Cổ, dân tộc Si-ba, dân tộc U-dơ-bếch vv sống đời đời kiếp kiếp trên mảnh đất tươi đẹp này. Từ xưa đến nay, các dân tộc thiểu số sống hòa thuận với dân tộc Hán, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Mỗi một đơn vị, mỗi một cộng đồng của Tân Cương đều có thể chứng kiến tình đoàn kết dân tộc.

Trường Đại học Y Tân Cương nằm ở trung tâm thành phố U-rum-xi, là một trường đại học Y tổng hợp, có hơn 13 nghìn sinh viên. Trong đó, có một nửa là sinh viên dân tộc thiểu số. Trong khi thành phố U-rum-xi xảy ra sự kiện tội phạm bạo lực đánh đập, cướp bóc, đốt phá ngày "5-7", trường này không xảy ra một vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá nào. Phóng viên bước chân vào trường, thấy nhà trường rất trật tự, gọn gàng, sinh viên và thầy cô giáo các dân tộc chung sống hài hòa, giống như đại gia đình hòa thuận. Khi nói đến sự kiện "5-7", em Yu-su-fu-can, 21 tuổi, sinh viên Uây-ua chuyên ngành Pháp y khóa 2008, nói:

"Bình thường không xảy ra chuyện này đâu, tuy xảy ra sự kiện đánh đập, cướp bóc, đốt phá ngày '5-7' ở bên ngoài, nhưng trong trường vẫn rất yên ổn, không bị ảnh hưởng gì cả, chúng em vẫn học hành bình thường, ôn thi bình thường, không khác gì ngày thường."

Em Mã Lượng 23 tuổi, sinh viên Học viện lâm sàng khóa 2005 là người Tân Cương chính cống, em nói, sự kiện "5-7" là do thế lực ly khai ở hải ngoại đứng đầu là Rê-bi-a sắp đặt, xúi giục một số quần chúng không rõ sự thật tham gia, không thể đại diện cho dòng chính của xã hội Tân Cương. Em mong thế giới bên ngoài không nên cho Tân Cương tồn tại mâu thuẫn dân tộc chỉ vì xảy ra hiện tượng cá biệt này.

"Trước kia em không bao giờ nghĩ rằng Tân Cương rối loạn, em thấy Tân Cương rất ổn định, thấy Tân Cương rất tốt, người Tân Cương cũng rất nhiệt tình, em rất yêu quê hương, rất yêu mảnh đất tươi đẹp này. Ông bà nội, bố mẹ em đều sống ở Tân Cương. Ở trường chúng em, sinh viên các dân tộc đều rất đoàn kết, các bạn dân tộc thiểu số và dân tộc Hán thường tổ chức nhiều cuộc liên hoan."

1 2