Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Va-len-tin" của dân tộc Lê Hải Nam Trung Quốc
   2009-04-27 18:19:42    cri

Nghe Online

Ngày 14 tháng 2 hàng năm là Ngày "Va-len-tin", ngày lễ tình yêu của các nước phương Tây. Dân tộc Lê tỉnh Hải Nam Trung Quốc cũng có một Ngày "Va-len-tin", tức ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm.

"Ngày 3 tháng 3" có lịch sử lâu đời, trong sử sách nhà Tống đã có ghi chép liên quan tới "ngày 3 tháng 3". Từ xưa đến nay, cứ đến ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là nhân dân dân tộc Lê lại từ khắp nơi đổ về xum họp, mọi người trong trang phục ngày tết, vai gánh rượu nếp, tay xách cơm lam, người thì tham gia thờ cúng thủy tổ, người thì tụ tập tốp ba tốp năm hát đối, nhảy múa, thổi kèn để đón chào ngày tết, nhất là thanh niên nam nữ sẽ chung vui đón tết truyền thống "ngày 3 tháng 3" bằng phương thức độc đáo của mình. Ngày 3 tháng 3 có nhiều truyền thuyết. Anh Vương Học Bình, dân tộc Lê nói:

"Tương truyền từ thời xa xưa, trên trái đất xảy ra một trận lũ lụt to lớn, cuốn trôi vạn vật trên mặt đất, chỉ còn lại một đôi trai gái tên là Thiên Phi và Quan âm. Hai người ôm chiếc gáo bầu, trôi theo dòng nước đến đảo Hải Nam. Để có con đàn cháu đống sau này, hai người hát đối để bày tỏ tình yêu và kết duyên vợ chồng vào ngày 3 tháng 3, sau đó sinh sôi nảy nở con cháu dân tộc Lê. Từ đó, con cháu dân tộc Lê cứ đến ngày 3 tháng 3 lại tổ chức hoạt động kỷ niệm công ơn của tổ tiên dân tộc Lê. Ngày 3 tháng 3 cũng đã trở thành ngày tình yêu của thanh niên nam nữ dân tộc Lê."

Hàng năm cứ đến ngày 3 tháng 3, đồng bào dân tộc Lê ở thành phố Đông Phương Hải Nam trong trang phục dân tộc sặc sỡ, mang theo rượu nếp, cơm lam, bánh chưng, tụ tập với nhau, chung vui đón tết bằng các hoạt động dân gian như hát đối, đánh đu, múa hái củi, bắn nỏ và bắn súng vv. Đồng bào dân tộc Lê thành phố Tam Á thì dùng đầu lợn, rượu nếp và cơm nắm làm đồ tế lễ, tổ chức lễ tế tại động Lạc Bỉ thành phố Tam Á, mong tổ tiên phù hộ gia đình bình an, mùa màng bội thu, an khang thịnh vượng.

Vào ngày 3 tháng 3, khu vực núi Ngũ Chỉ cũng là nơi đông vui náo nhiệt. chị A-đan, người dân tộc Lê nói, chị vẫn nhớ như in quang cảnh hát đối ngày 3 tháng 3 năm ngoái: buổi sáng, chị và các chị em khác trong trang phục ngày tết đi đến núi Ngũ Chỉ. Chị em treo ống tre trên cây, đi vào rừng sâu. Khi mặt trời lên cao, các chàng trai giương ô hoa đến sườn đồi, cử đại diện vừa hát vừa đặt câu hỏi cho các cô gái trong rừng. Lúc sau, các cô gái từ trong rừng cùng nhau đổ ra, hát đối với các chàng trai.

Giống như lời ca hát rằng: "núi Ngũ Chỉ thừng kết thừng, thừng kết thừng, rễ liền rễ, anh yêu em thừng kết thừng, em yêu anh rễ liền rễ." Lúc ấy, cô gái ưng ý chàng trai nào thì đi đến bên cạnh chàng trai đó, hai người cùng tâm sự dưới ô hoa. Nếu hai người tâm đầu ý hợp, thì sẽ trao quà tặng cho nhau.

1 2