Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân dân Xịp-sỏng-bản-na chung vui đón tết té nước
   2009-04-20 16:47:13    cri

Quý vị và các bạn thân mến, thả đèn lồng bay và thả đèn trên sông Lan Thương là một trong những hoạt động quan trọng diễn ra vào buổi tối trong thời gian tết té nước Xịp-sỏng-bản-na.

Thả đèn lồng bay tức thả đèn lồng để cho đèn lồng bay trên không. Đèn lồng được làm bằng giấy lụa, một đặc sản của địa phương, với nguyên lý giống quả cầu bay hiện đại. Khi đèn lồng bay từ từ trên không, người dân dưới đất cùng nồng nhiệt hoan hô. Anh Nhan Trang dân tộc Thái nói, bất cứ đèn lồng giấy bay đến bản làng nào, nếu có người nhìn thấy thì cả làng đều sẽ cùng nhau ngắm đèn lồng bay từ phương xa với tâm trạng hân hoan, vui vẻ.

"Đèn lồng bay là kết tinh thông minh và trí tuệ của tổ tiên dân tộc Thái, mang ngụ ý sẽ mang đi tất cả tối tăm trong quá khứ và mang lại ánh sáng và tốt lành cho tương lai."

Cũng giống như đèn lồng bay, thả đèn xuống sông cũng là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong năm mới dân tộc Thái. Trong truyền thuyết nói, nếu bạn hứa hẹn gì khi thả đèn xuống sông, thì thần sông sẽ nghe thấy và giúp đỡ bạn thực hiện mơ ước của mình. Trong màn đêm êm ả, những chiếc đèn gửi gắm niềm tin và mơ ước tốt lành được thả từ từ trên dòng sông êm dịu và trôi về phương xa, ánh đèn đong đưa phản chiếu trên mặt sông cùng bay lơ lửng trên không, điểm tô bầu trời của quê hương dân tộc Thái yên bình càng thêm huyền ảo.

Hoạt động té nước bắt đầu từ ngày 15 đã đưa Liên hoan té nước quốc tế Xịp-sỏng-bản-na năm 2009 và năm mới 1371 lịch Thái châu tự trị Xịp-sỏng-bản-na lên cao trào. Rạng sáng, đầu đường ngõ phố đều có thể nghe thấy tiếng té nước, mọi người đã bắt đầu té nước, chúc phúc cho nhau.

Đến 12 giờ rưỡi, tại quảng trường té nước bên sông Lan Thương, Liên hoan té nước chính thức mở màn. Trên quảng trường tụ tập hàng chục nghìn người, lúc đó, người quen biết nhau, không quen biết nhau đều cùng nhau té nước, chúc phúc cho nhau, đâu đâu cũng là nước, đâu đâu cũng là biển cả vui vẻ.

Du khách Anh, bà Su-ê-xmít đã cảm nhận:

"Rất tuyệt vời. Trước kia tôi chưa bao giờ được thể nghiệm tết té nước. Tôi nghĩ tôi sẽ đến đây lần nữa và rủ càng nhiều bạn bè đến đây."


1 2