Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Câu chuyện về những người bạn Trung Quốc đã từng đón tết tại Việt Nam
   2008-02-08 17:53:38    cri

 

 

Trong số bạn bè chúng tôi, Dụ Huy là một người duy nhất đã ăn tết hai lần tại Việt Nam, nên hiểu biết nhiều hơn về phong tục đón tết tại Việt Nam. Sau đây chúng ta hãy cùng nghe sự từng trải thú vị của Huy khi ăn tết tại Việt Nam, và sự thể nghiệm đối với phong tục "xông nhà" của người Việt Nam.

Dụ Huy làm tại Ban hợp tác quốc tế Công ty Lưới điện Vân Nam, Công ty Lưới điện Vân Nam là đơn vị chủ lực của Trung Quốc truyền tải điện sang Việt Nam. Khi kể đến công tác của mình, Huy hình dung vai trò của mình như nhịp cầu nối, giúp hai bên hợp tác điện lực Trung-Việt dễ hiểu nhau hơn, để giải quyết mọi vấn đề. Nói đến thu hoạch của công việc, Huy nói thu hoạch lớn nhất không chỉ là thực hiện giá trị cá nhân qua công việc, mà tình hữu nghị với các bạn đồng nghiệp Việt Nam mới là thu hoạch đáng quý nhất của mình.

Huy đã đi nhiều nơi Việt Nam, Huy nói, hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, Hoàng Cung và sông Hương ở Huế, bãi biển cát trắng ở Nha Trang, tháp nước ở Đà Lạt, Nhà thờ Đức mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Vịnh Hạ Long và đảo Phú Quốc nổi tiếng đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Huy. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp ra, quãng thời gian du học tại Việt Nam là ký ức khó quên nhất của Huy.

Em Lý Đông làm việc tại Văn phòng đại diện của Công ty Hoa-wei tại Hà Nội, Công ty Hoa-wei là công ty chế tạo thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc, hiện nay có văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Em Đông phụ trách công tác quan hệ công cộng của công ty. Kể từ tháng 2 năm 2007, Đông đã làm gần một năm tại văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Giống như em Vĩ và em Phương, ước mơ năm mới của Đông cũng đặt rất nhiều niềm tin vào triển vọng của công việc trong năm mới, Đông mong sẽ phối hợp làm việc hiệu quả hơn với các bạn đồng nghiệp Việt Nam, Đông yêu thích thành phố Hồ Chí Minh cũng mong có cơ hội chuyển vào làm việc tại văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Em Ngô Lượng làm việc tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thanh Năng thuộc Tập đoàn Hoa Duệ, công ty này cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp triển khai dự án cơ chế phát triển sạch, Lượng phụ trách các công tác liên quan tới khai thác thị trường Đông Nam Á, trong đó bao gồm Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Thái-lan, My-an-ma v.v.

Vì công việc, Lượng thường xuyên đi công tác tại khu vực Đông Nam Á. Đề cập tới sự phát triển và thay đổi của Việt Nam trong những năm qua, Lượng nói, sự thay đổi của diện mạo thành phố và việc ý thức coi trọng an toàn giao thông của người dân được nâng cao đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lượng.

Học thêm những kiến thức hình như là nội dung tương đồng trong ước mơ năm mới của các bạn. Chẳng hạn, Huy mong nói được tiếng Việt lưu loát như người Việt Nam, Đông mong năm mới dành thời gian học kiến thức về "Thương mại Quốc tế", Lượng cũng không ngoại lệ, mong thi đỗ kỳ thi thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Bắc Kinh.

Tháng 8 năm 2008, Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Lượng rất yêu thích thể dục thể thao, và mong Đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đặc biệt hôm nay sắp kết thúc, phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Em vẫn như ngày xưa". Duy Hoa cùng các bạn Tinh, Đông, Huy, Vĩ, Lượng và Phương làm quen và kết bạn tại Việt Nam, tuy thời gian trôi đi nhanh chóng, cuộc sống của mỗi người cũng có sự thay đổi, nhưng, tất cả chúng tôi đều tin tưởng rằng, tình bạn giữa chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt, chúng tôi vẫn thân thiết nhau như ngày xưa—những ngày ở Việt Nam; còn duyên số và tình cảm giữa chúng tôi với Việt Nam cũng ngày càng ăn sâu bắt rễ kể từ khi chúng tôi bắt đầu học tiếng Việt, đến khi chúng tôi du học tại Việt Nam, đến lúc chúng tôi làm các công việc liên quan tới Việt Nam. Duy Hoa mong tình bạn giữa Duy Hoa và các bạn mãi mãi như ngày xưa, giống như mối tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt mãi mãi xanh tươi.


1 2 3