Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Câu chuyện về những người bạn Trung Quốc đã từng đón tết tại Việt Nam
   2008-02-08 17:53:38    cri

 

 

Nhà khách Sao Xanh là một nhà nghỉ gia đình. Vừa dọn đến nhà khách Sao Xanh, bác chủ nhà đã đưa cho chúng tôi một cái thiếp mời, mời chúng tôi tham gia mâm cơm đoàn tụ của gia đình bác vào đêm giao thừa. Thú thật, khi nhận được tấm thiếp mời này, chúng tôi khá bất ngờ, trong lòng cũng băn khoăn liệu bữa cơm này có tính trong tiền trọ hay không. Buổi tối, khi chúng tôi về đến nhà khách, đã nhìn thấy ở sảnh tầng một được bày rất nhiều bàn ghế, trên bàn có các món ăn đặc sắc Việt Nam như bánh chưng, chả quế, nem rán, thịt gà chấm muối chanh, hành muối, nem chua v.v., tất cả khách ở trọ trong nhà khách đều được mời dự bữa cơm đón giao thừa. Khi khách đã tập trung đông đủ ở đại sảnh, gia đình bác chủ nhà nâng cốc chúc mừng năm mới, sau đó lần lượt đến các bàn chúc rượu và chúc mừng năm mới từng người khách, những đứa trẻ hoạt bát của gia đình bác chủ nhà còn biểu diễn văn nghệ phục vụ khách. Giây phút đó tôi cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng vì những nghi ngờ trước đó của mình, và cảm thấy xúc động vì lòng nhiệt tình, chân thành của gia đình bác chủ nhà. Buổi tối hôm đó, tại đại sảnh của nhà khách Sao Xanh tràn đầy bầu không khí đón xuân vui vẻ và đầm ấm cảnh gia đình. Trong số du khách ngồi cùng mâm với chúng tôi có người đến từ Đan Mạch, có người đến từ Thụy Điển, mặc dù chúng tôi đến từ các nước khác nhau, giao lưu bằng ngôn ngữ cũng rất có hạn, nhưng khi chúng tôi ngồi cùng một mâm, cùng nâng cốc chúc mừng năm mới, chúng tôi thật sự cảm nhận sự đầm ấm do cuộc đoàn tụ này mang đến. Buổi tối hôm đó, bài hát "Happy New Year" vang lên liên tục, cho đến bây giờ, mỗi lần nghe thấy bài hát này, là tôi lại nhớ đến đêm giao thừa thời tiết ấm áp tại Nha Trang, nhớ đến gia đình bác chủ nhà thân thiện của nhà khách Sao Xanh, và mâm cơm giao thừa đầm ấm ở đất khách quê người.

Hiện nay, các bạn từng cùng Duy Hoa lưu học và ăn tết tại Việt Nam, đều đang làm công tác liên quan tới Việt Nam. Sau đây, chúng ta hãy làm quen với từng bạn một.

Bạn Diệp Lăng Tinh đang làm việc tại Hãng du lịch CTI, phụ trách sắp xếp tuyến đường du lịch, ăn ở tại Trung Quốc cho du khách Việt Nam. Cho nên công tác của Tinh lúc nào cũng bận rộn, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, nhưng Tinh nói một khi du khách Việt Nam hài lòng trở về, Tinh cảm thấy tất cả mọi sự vất vả trước đó đều đã được đền bù.

Tinh luôn sắp xếp tuyến đường du lịch cho người khác, trong thời gian nghỉ tết năm nay, Tinh dự định để người khác sắp xếp chuyến du lịch của mình, Tinh sẽ dẫn bố mẹ em đi Việt Nam du lịch.

Em Quản Hồng Vĩ nói, năm 2007 là một năm đầy ắp kỷ niệm đối với em, năm ngoái em Vĩ đã chuyển sang làm việc tại Tập đoàn mời thầu Trung Quốc, tháng 8 năm ngoái Vĩ được cử đến văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó bắt đầu cuộc sống công tác ở nước ngoài trong thời gian dài.

Vĩ đã mua sẵn vé máy bay về Bắc Kinh để về nhà ăn tết với bố mẹ. Kể đến ước mơ năm mới, Vĩ cho biết có ba ước mơ lần lượt về công tác, cha mẹ và trình độ tennis.

Giống như em Vĩ, năm 2007 em Hầu Phương cũng đã chuyển việc làm tới Công ty Liên ngân hàng Trung Quốc, sau đó công ty đã cử Phương tới thường trú tại Hà Nội. Phương nói, may mà trước kia đã từng du học tại Việt Nam, đã làm quen không ít bạn Việt Nam, cho nên mặc dù hiện nay Phương một mình làm việc tại Hà Nội, nhưng vẫn không cảm thấy cô đơn.

Năm 2004, Phương ăn tết tại Việt Nam, năm nay, Phương vẫn quyết định ở lại Việt Nam ăn tết, và lựa chọn đến đón xuân tại thành phố Hồ Chí Minh miền nam ấm áp.

1 2 3