Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của một gia đình xuyên quốc gia
   2009-10-22 15:35:52    CRIonline

Mười năm đã trôi qua, chị Phu-kham đã trở thành người mẹ của hai cô con gái, tiếng hát của cô bé mở đầu tiết mục là con gái lớn Jing-jing của chị Phu-kham, năm nay cháu 8 tuổi đang học tại Trường tiểu học Mùng 1 tháng 5 Bắc Kinh. Con gái út Jia-jia cũng đã hơn 5 tuổi đang học mẫu giáo tại Bắc Kinh. Hai cô bé trông rất kháu khỉnh, ngây thơ thật đáng yêu. Ngoài học tập hàng ngày ở nhà trường ra, hai cháu còn học đàn Pianô, học hát và viết văn.v.v... Hai cô bé đều từng được Nhà trường tuyển chọn tham gia hoạt động biểu diễn văn nghệ thiếu niên nhi đồng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Tuy cả nhà hiện nay định cư tại thành phố Bắc Kinh, nhưng hàng năm anh Trình Hiểu Dương và chị Phu-kham đều đưa hai con gái về đoàn tụ với người nhà tại Lào trong thời gian hai cháu nghỉ học.

Hai cô bé tí hon cũng có tình cảm đặc biệt với quê hương của mẹ, trong tâm hồn thơ ngây, ấn tượng đối với nước Lào cũng rất thú vị. Cháu bé Jing-jing nói :

Cháu đi qua nhiều lần rồi, cháu rất yêu thích nước Lào, ở đấy có rất nhiều hòa thượng, nhiều chùa chiền, nhà nào nhà nấy đều là biệt thự, không có Chung cư, khác với thành phố Bắc Kinh.

Cháu bé Jia-jia nói :

Cháu yêu mến voi của Lào, bụng rất to, như người béo lùn, lại biết kéo gỗ nữa.

Anh Trình Hiểu Dương nói, mong con gái sau này thường xuyên về Lào chơi, học tập kiến thức tại Trung Quốc cũng đồng thời tìm hiểu văn hóa Lào, để làm một số công việc cho tình hữu nghị Nhân dân hai nước Trung-Lào.

Trong giờ phút Nước Trung Hoa mới thành lập tròn 60 năm cổ vũ lòng người này, những thành viên của gia đình Trung-Lào cũng lần lượt gửi gắm lời chúc phúc của mình :

Anh Trình Hiểu Dương nói, chúng tôi chân thành mong mỏi, theo đà phát triển của Trung Quốc và Lào, mối tình hữu nghị Trung-Lào cũng sẽ không ngừng phát triển. Chúng tôi mong rằng, khi đất nước Lào chào mừng quốc khánh 40 năm, 50 năm, 60 năm, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng của xã hội và kinh tế Lào, cũng giữ gìn thật tốt nền văn hóa truyền thống và sự chất phác của nhân dân. Chúc tình hữu nghị Trung-Lào mãi mãi xanh tươi, chúc nhân dân hai nước Trung Quốc và Lào thật hạnh phúc.

Chị Phu-kham nói, Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc tròn 60 năm, tôi xin thay mặt toàn thể gia đình chúc Nhân dân Trung Quốc sức khỏe dồi dào, quốc gia phồn vinh, tình hữu nghị Trung-Lào không ngừng phát triển và tiến bộ toàn diện.

Cháu Jia-jia nói, chúc quốc khánh Trung Quốc vui tươi.

Theo đà quan hệ Trung-Lào không ngừng phát triển, sự đi lại lẫn nhau giữa nhân dân hai nước không ngừng mật thiết, gia đình quốc tế như anh Trình Hiểu Dương và chị Phu-kham cũng sẽ ngày một nhiều, hạnh phúc không biên giới, cho dù cách nhau vạm dặm cũng nhất định sẽ gặp nhau.


1 2