Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tại sao con cái không thích chuyện trò trao đổi với bố mẹ
   2009-10-06 15:39:56    cri

Nghe Online

Ngoài quan tâm con cái trong sinh hoạt và học tập ra, cha mẹ càng phải coi trọng việc chuyện trò trao đổi với con cái. Bố nghiêm khắc quá không dám gần gũi, mẹ thì "lôi thôi" quá, nên chỉ muốn tránh xa... Làm thế nào để có thể chuyện trò trao đổi với cha mẹ một cách chân tình, là việc khiến những người làm con cái phải đau đầu.

Bạn Lý Hiểu đang học cấp 2 cho phóng viên biết: "Khi học cấp 1, thành tích học tập của em rất xuất sắc, mẹ bảo sao thì em nghe vậy. Có việc gì cũng muốn tâm sự với mẹ, cảm thấy mẹ như một người bạn thân thiết nhất.

Thế nhưng, hiện nay bố mẹ cảm thấy Lý Hiểu không còn nghe lời bố mẹ như trước. Bởi vì bất cứ việc gì bố mẹ cũng phải quản, mà còn thừơng bắt Hiểu làm những việc mà Hiểu không muốn làm, khiến cho quan hệ giữa Hiểu và bố mẹ có phần căng thẳng.

Hiểu nói: "Có bạn gọi điện thoại tìm Hiểu, mẹ cứ phải hỏi vặn đi vặn lại như kiểm tra hộ khẩu, hỏi tên của bạn và tìm Hiểu có việc gì, rồi bảo Hiểu không có ở nhà, có việc gì thì mẹ nhắn lại cho Hiểu. Thực ra, Hiểu ở ngay bên cạnh." Mẹ hàng ngày đích thân đưa đón Hiểu đi học. Hôm nào không đón thì nhất định là nấp ở chỗ nào đó để xem Hiểu tiếp xúc với những bạn nào. Hàng ngày, ở nhà Hiểu xem ti vi một lúc là mẹ giục đi làm bài tập, nếu không đi ngay là mẹ tắt ti vi. Lý Hiểu phàn nàn mình không có thời gian vui chơi giải trí.

Lý Hiểu là một cô gái rất xinh đẹp. Bình thường mua quần áo kiểu gì và màu gì đều theo ý của mẹ. Mẹ và Hiểu có ý kiến bất đồng trong rất nhiều vấn đề. Nói sai câu nào sẽ càng khiến mẹ quản lý chặt hơn.

Lý Hiểu cho biết: "Em phật ý nhất là cha mẹ cho là em không hiểu biết gì, cả ngày chỉ biết giục em học tập, chẳng khác nào em sinh ra là cái máy học tập; Mẹ càng không cho em làm việc gì, em càng muốm làm thử xem sao. Như vậy mới cảm thấy hả lòng hả dạ. Mẹ càng ngày càng thấy thất vọng đối với em. Vì vậy, em không còn nhớ đã tranh luận với mẹ bao nhiêu lần."

Có nhiều học sinh Trung học cho phóng viên biết, không biết trao đổi và chuyện trò với bố mẹ như thế nào. Cha mẹ chỉ biết dạy dỗ con cái theo phương thức của mình, ít khi tìm hiểu suy nghĩ trong lòng của con cái, ít khi suy xét đến cảm xúc của con. Vì vậy, các em cũng không muốn chuyện trò với bố mẹ.

Trương Tân nói: "Em lén đặt cho mẹ cái tên là "Tiểu thư Nhiều lời". Có một lần, do Tân ăn kẹo, mẹ thuyết cho hàng 15 phút, nói đi nói lại ăn kẹo không có lợi cho sức khỏe. Tân nói: "Bình thường Tân không dám nói chuyện với mẹ, chẳng may nói sai câu nào, mẹ lại nhắc đi nhắc lại tới nửa ngày, thật không thể nào chịu được."

1 2